- Nhiều thí sinh không mặn mà kỳ thi tốt nghiệp, chọn phương thức xét tuyển sớm. - Du lịch Bình Thuận hút khách trong đợt nghỉ lễ 30-4. - Vàng SJC loạn giá trong ngày nghỉ lễ. - Sầu riêng đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. - Tiêu thụ điện đạt kỷ lục mới, EVN khuyến cáo tiết kiệm điện. - Giành 21 HCV, karate Việt Nam đứng đầu giải vô địch Đông Nam Á 2024. - Bộ GD-ĐT: Trước 15-8, cung ứng đủ SGK năm học 2024-2025. - Số ca mắc ho gà trong 4 tháng tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. - Công ty GC Food lãi 3,5 tỷ mỗi tháng nhờ bán nha đam, thạch dừa. - Tập đoàn Yeah1, nhà sản xuất show \\\"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng\\\", lãi gần 19 tỷ đồng trong quý cuối năm 2023, cao nhất kể từ quý I/2022...

Giành được 3 điểm, tuyển Nga thắp lại hi vọng đi tiếp

Giành chiến thắng sít sao 1-0 trong cuộc tiếp đón Phần Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B tối 16-6, tuyển Nga có được 3 điểm đầu tiên và thắp lại hi vọng tiến vào vòng 1/8 Euro 2020.

Bàn thắng do công của Aleksei Miranchuk ở phút 45+2 giúp tuyển Nga đánh bại Phần Lan với tỉ số 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra trên sân Saint Petersburg tối 16-6. Với 3 điểm đầu tiên tại Euro 2020, Nga nhen nhóm cơ hội tranh suất vào vòng 1/8 và đối thủ cuối cùng của thầy trò HLV Stanislav Cherchesov sẽ là Đan Mạch.

Giành được 3 điểm, tuyển Nga thắp lại hi vọng đi tiếp - Ảnh 2.
Giành được 3 điểm, tuyển Nga thắp lại hi vọng đi tiếp - Ảnh 3.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Aleksei Miranchuk

“Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để ghi bàn vào lưới Phần Lan nhưng kết quả cuối cùng là quan trọng nhất. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ giành được 3 điểm trước Phần Lan và điều đó sẽ tạo động lực để tiến vào lượt trận quyết định với Đan Mạch” – Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Aleksei Miranchuk, nói với BBC.

Giành được 3 điểm, tuyển Nga thắp lại hi vọng đi tiếp - Ảnh 4.
Giành được 3 điểm, tuyển Nga thắp lại hi vọng đi tiếp - Ảnh 5.

Trong khi đó, Phần Lan đã trở lại “mặt đất” sau thời gian bay bổng nhờ chiến thắng trước Đan Mạch trong ngày ra quân Euro 2020. Bị chủ nhà Nga đánh bại với tỉ số sít sao, tham vọng tạo cột mốc lịch sử cho bóng đá Phần Lan của đoàn quân HLV Markku Kanerva gần như tan vỡ.

Giành được 3 điểm, tuyển Nga thắp lại hi vọng đi tiếp - Ảnh 6.
Giành được 3 điểm, tuyển Nga thắp lại hi vọng đi tiếp - Ảnh 7.

“Để phá vỡ hàng thủ vững chắc của Phần Lan, chúng tôi đã liên tục sử dụng các bài tấn công biên và kế hoạch đã thành công. Các học trò của tôi hôm nay thi đấu rất tốt, họ đoàn kết và dần ăn ý hơn so với ngày ra quân giải đấu” – ông Stanislav Cherchesov cho biết trong cuộc họp báo sau trận.

Giành được 3 điểm, tuyển Nga thắp lại hi vọng đi tiếp - Ảnh 8.
Giành được 3 điểm, tuyển Nga thắp lại hi vọng đi tiếp - Ảnh 9.

Ở lượt trận cuối của bảng B, Phần Lan phải đối đầu với tuyển Bỉ, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA và là ứng cử viên vô địch giải đấu. Cơ hội để Phần Lan lọt vào vòng 1/8 trong lần đầu tiên tham dự sân chơi Euro vẫn còn nhưng họ cần ít nhất một trận hòa khi chạm trán tuyển Bỉ.

Giành được 3 điểm, tuyển Nga thắp lại hi vọng đi tiếp - Ảnh 10.
Giành được 3 điểm, tuyển Nga thắp lại hi vọng đi tiếp - Ảnh 11.

HLV Markku Kanerva chia sẻ: “Hệ thống phòng ngự của Phần Lan hoạt động hiệu quả phần lớn thời gian thi đấu. Các cầu thủ đã có nhiều tiến bộ hơn so với trận thắng Đan Mạch nhưng lại không thể tận dụng thành công cơ hội để ghi bàn. Phần Lan sẽ quyết tâm giành kết quả tốt nhất ở lượt đấu cuối”.

Giành được 3 điểm, tuyển Nga thắp lại hi vọng đi tiếp - Ảnh 12.
Giành được 3 điểm, tuyển Nga thắp lại hi vọng đi tiếp - Ảnh 13.

Tuyển Nga tạm vươn lên thứ 2 bảng B và sẽ có chuyến hành quân được dự đoán vất vả đến sân nhà của Đan Mạch ở lượt trận cuối. Cần thêm ít nhất một trận hòa trước Đan Mạch, thầy trò HLV Stanislav Cherchesov mới hi vọng tiến vào vòng 1/8.

Vùi dập Thụy Sĩ 3-0, tuyển Ý lập đại công vòng bảng Euro

Tấn công không ngưng nghỉ và đánh bại láng giềng Thụy Sĩ ba bàn không gỡ trên sân nhà Olimpico, tuyển Ý không chỉ củng cố ngôi đầu bảng A sau hai trận ra quân toàn thắng mà còn trở thành đội đầu tiên lọt vào giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Lối chơi tấn công rực lửa mà tuyển Ý thể hiện trong trận khai mạc Euro gặp Thổ Nhĩ Kỳ khiến người hâm mộ vô cùng mãn nhãn và háo hức được chờ xem những màn trình diễn tương tự. Không phụ lòng kỳ vọng ấy, đoàn quân của HLV Roberto Mancini đã tiếp tục cho thấy sức mạnh của một trong những ứng viên hàng đầu của cuộc đua vô địch năm nay khi ra sân gặp Thụy Sĩ rạng sáng 17-6…
Vùi dập Thụy Sĩ 3-0, tuyển Ý lập đại công vòng bảng Euro - Ảnh 1.

Xherdan Shaqiri tranh chấp với Jorginho

Tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ chủ nhà Ý sớm giành quyền kiểm soát thế trận và liên tiếp tung ra những cú dứt điểm hướng về cầu môn của thủ thành Yann Sommer phía Thụy Sĩ. Chỉ trong khoảng 15 phút đầu tiên, bộ đôi Ciro Immobile – Lorenzo Insigne đã có không dưới 5 tình huống bắn phá khung thành Thụy Sĩ.

Vùi dập Thụy Sĩ 3-0, tuyển Ý lập đại công vòng bảng Euro - Ảnh 2.

Giorgio Chiellini ăn mừng hụt pha ghi bàn trong tình huống bóng đã chạm tay

Phút 19, trung vệ Giorgio Chiellini còn đưa được bóng vào lưới đội khách bằng cú sút cận thành sau tình huống Ý được hưởng phạt góc. Chỉ tiếc là sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã xác định bóng chạm tay Chiellini trước khi anh ghi bàn.

Vùi dập Thụy Sĩ 3-0, tuyển Ý lập đại công vòng bảng Euro - Ảnh 3.

Manuel Locatelli (6) mở tỉ số cho tuyển Ý phút 26

Nỗi buồn của tuyển Ý, dù vậy, chỉ kéo dài không lâu. Phút 26, Manuel Locatelli phát động tấn công từ giữa sân với pha chuyền bóng đảo cánh cho Domenico Berradi. Cầu thủ này đi bóng xuống gần sát biên ngang rồi chuyền ngược vào trung lộ để Manuel Locatelli đệm bóng cận thành ghi bàn, mở tỉ số trận đấu.

Vùi dập Thụy Sĩ 3-0, tuyển Ý lập đại công vòng bảng Euro - Ảnh 4.

Haris Ceferovic (9 – Thụy Sĩ) tắt tiếng trước hàng thủ Ý

Thụy Sĩ đẩy cao đội hình phản công nhưng thiếu hiệu quả trong khi phần sân nhà liên tiếp bị các cầu thủ Ý vây hãm. Vẫn là Immobile và Insigne không có duyên khi không thắng nổi Yann Sommer ở các tình huống đối mặt. Tiền đạo không ghi bàn, các cầu thủ tuyến hai của đội chủ nhà lại lên tiếng. Phút 52, vẫn là Manuel Locatelli lần này có bóng sát vạch vôi vòng cấm địa Thụy Sĩ và táo bạo tung ra cú sút xa không thể cản phá, đánh bại Yann Sommer lần thứ hai trong trận.
Vùi dập Thụy Sĩ 3-0, tuyển Ý lập đại công vòng bảng Euro - Ảnh 5.

Manuel Locatelli hoàn tất cú đúp trong trận

Thế trận có phần chùng xuống sau đó dù hàng thủ Ý liên tục phải chống đỡ các tình huống tấn công của Thụy Sĩ. Càng về cuối, đôi bên càng tấn công nhiều hơn nhưng chỉ một đội thành công. Phút 89, nhận bóng ở sát vạch vôi vòng cấm địa, Ciro Immobile không cần lấy đà hay tăng tốc mà xoay người dứt điểm hết sức quyết đoán. Bóng đập đất và đi với quỹ đạo tương đối hiểm hóc, vượt qua nỗ lực cản phá của thủ thành Sommer.

Vùi dập Thụy Sĩ 3-0, tuyển Ý lập đại công vòng bảng Euro - Ảnh 6.

Yann Sommer nhiều phen đối mặt với Ciro Immobile…

Vùi dập Thụy Sĩ 3-0, tuyển Ý lập đại công vòng bảng Euro - Ảnh 7.

… nhưng không ngăn nổi cú sút xa thành bàn cuối trận

3-0 và đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu, giúp tuyển Ý giành trọn 6 điểm sau hai trận mở màn và trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng đấu 1/8. Thụy Sĩ với vỏn vẹn 1 điểm sau hai lượt trận chắc chắn sẽ phải tung sức quyết đấu cùng Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận chót hòng kiếm suất đi tiếp vào vòng trong, thay vì xách hành lý về nước sớm.

Vùi dập Thụy Sĩ 3-0, tuyển Ý lập đại công vòng bảng Euro - Ảnh 8.

Niềm vui giành vé sớm vào vòng 1/8

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*