- Tiền Giang phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 - Đến cuối tháng 4, ĐBSCL có khoảng 1.581 ha lúa ở Sóc Trăng và Bến Tre, 4.642 ha cây ăn quả có nguy cơ giảm năng suất. - TP. Gò Công đoạt giải Nhất Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Tiền Giang năm 2024. - Bảng xếp hạng futsal lần đầu tiên được FIFA công bố: Việt Nam xếp thứ 33. - Giá xuất khẩu cá tra dự báo tăng khoảng 10% trong nửa cuối năm nay. - Chuyển hồ sơ sang công an vụ hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì. - Tăng phi mã, vàng SJC vọt lên 87,5 triệu đồng/lượng. - Học sinh của Đà Nẵng đoạt giải Nhất cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 tại Việt Nam. - Đồng Tháp xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên sang Nhật Bản. - Hôm nay hết hạn đăng ký dự thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 2. - Đồng Tháp báo động số ca mắc bệnh lao cao nhất 10 năm qua…

Quật ngã Aston Villa, Man United bắt kịp đội đầu bảng Liverpool

Sự xoay chuyển cục diện chỉ trong vòng vài phút đã giúp Man United có được chiến thắng quan trọng trước Aston Villa, vươn lên bằng điểm số với đội đầu bảng Liverpool.

Việc Everton bất ngờ “ngã ngựa” trước West Ham ở trận đấu đầu tiên của năm Dương lịch 2021 và bỏ lỡ cơ hội chen chân vào 3 hạng đầu chính là động lực cực lớn đối với Man United. Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer có quyền tự quyết thứ hạng của chính mình miễn là không đánh rơi điểm số trên sân nhà Old Trafford trước một Aston Villa đang có phong độ khá tốt.
Quật ngã Aston Villa, Man United bắt kịp đội đầu bảng Liverpool - Ảnh 1.

Áp lực đè nặng lên phần sân của Man United

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man United đẩy cao đội hình và liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Chính sự xuất sắc của thủ thành Elimiano Martinez đã cứu thua cho Aston Villa sau hai pha dứt điểm của Bruno Fernandes và Anthony Martial trong khoảng 10 phút đầu tiên. Đội chủ nhà tiếp tục chơi tấn công dồn ép không mệt mỏi và nỗ lực của họ đã được đền bù xứng đáng ở phút 40. Xuất phát từ pha dàn xếp tấn công giữa Paul Pogba và Marcus Rashford bên cánh phải, Wan-Bissaka treo bóng tầm thấp để Anthony Martial đánh đầu hiểm hóc tung lưới Aston Villa, mở tỉ số trận đấu.

Quật ngã Aston Villa, Man United bắt kịp đội đầu bảng Liverpool - Ảnh 2.

Anthony Martial bùng nổ sau pha đánh đầu mở tỉ số

Aston Villa vùng dậy mạnh mẽ sau giờ nghỉ và buộc Man United phải kéo cả đội hình lùi về phòng ngự trên phần sân nhà. Thế trận như “tức nước, vỡ bờ” đã mang lại cơ hội cho Aston Villa ở phút 58 từ tình huống dàn xếp đá phạt rất nhanh bên cánh trái. Hàng thủ Man United phản ứng quá chậm, tạo cơ hội để Jack Grealish tung ra đường chuyền làm “vặn lưng” các hậu vệ chủ nhà và Bertrand Traore ung dung dứt điểm cận thành trong tư thế trống trải, gỡ hòa 1-1.

Quật ngã Aston Villa, Man United bắt kịp đội đầu bảng Liverpool - Ảnh 3.

Hàng thủ Man United ngẩn ngơ sau bàn gỡ hòa của Bertrand Traore

Choáng váng với bàn thua nhưng Man United đã gượng dậy ngay từ nơi vấp ngã. Chỉ 3 phút sau, dưới áp lực từ những pha tấn công dồn dập của đối phương, hậu vệ Douglas Luiz phía Aston Villa buộc phải phạm lỗi với Paul Pogba trong vòng cấm. Bruno Fernandes trên chấm 11m đã dễ dàng đánh bại thủ thành Martinez, nâng tỉ số lên 2-1.

Quật ngã Aston Villa, Man United bắt kịp đội đầu bảng Liverpool - Ảnh 4.

Bruno Fernandes nhận trọng trách đá phạt 11m…

Quật ngã Aston Villa, Man United bắt kịp đội đầu bảng Liverpool - Ảnh 5.

… và thành công khi nâng tỉ số lên 2-1

Aston Villa phản kích dữ dội hòng tìm kiếm bàn gỡ và tưởng chừng đã có thể thành công sau những pha kết thúc cực kỳ nguy hiểm của Olie Watkins, Tyron Mings và Matty Cash. Tuy vậy, tất cả đều không thể đánh bại chốt chặn De Gea trong một ngày thi đấu cực hay, bảo vệ cả khung thành lẫn tỉ số 2-1 cho đến sau cả 5 phút bù giờ.

Quật ngã Aston Villa, Man United bắt kịp đội đầu bảng Liverpool - Ảnh 6.

Thủ môn David de Gea xuất sắc cứu thua cuối trận

Giành chiến thắng 2-1 hết sức quả cảm trước Aston Villa, Man United tiếp tục giữ được ngôi nhì bảng sau vòng đấu thứ 17 nhưng quan trọng là đã bắt kịp về điểm số (33), chỉ kém đội đầu bảng Liverpool về hiệu số bàn thắng bại (+7 và +19).

Quật ngã Aston Villa, Man United bắt kịp đội đầu bảng Liverpool - Ảnh 7.

Cảm xúc dữ dội của Eric Bailly sau chiến thắng

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*