- Từ ngày 28/4, cấm ô tô quay đầu xe ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. - Từ 1-5, sẽ mở cống Âu Nguyễn Tấn Thành khi độ mặn ở mức cho phép. - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ án tại TP HCM. - Hai kiểm lâm tử nạn khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh. - Phát hiện thi thể nữ giới đã \'khô\' trên ghế sofa trong căn hộ chung cư phường Tây Mỗ, Hà Nội. - TikTok thảm bại trong nỗ lực vận động hành lang ở Mỹ - TPHCM: Lần đầu tiên triển khai cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 - Phương tiện xếp hàng dài qua cầu Rạch Miễu trong ngày đầu nghỉ lễ - Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. - Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác…

“Thần đồng” giải cứu, Man United bay thẳng Top 3 Ngoại hạng

Tưởng chừng Man United sẽ phải nhận thêm một cú sốc sau thất bại thảm họa ở bán kết FA Cup nhưng may mắn vẫn chưa quay lưng với “Quỷ đỏ” nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của chân sút trẻ Mason Greenwood.

 Đặt mục tiêu xa hơn một kết quả hòa ở cuộc tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ West Ham trên sân nhà Old Trafford, thế nhưng đội hình mạnh nhất mà HLV Ole Gunnar Solskjaer suýt phải nhận một cái kết đắng. Hừng hực lửa quyết tâm phải trả bằng được “món nợ” thất bại 0-2 trận lượt đi hồi tháng 9 năm ngoái, Man United đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Thần đồng giải cứu, Man United bay thẳng Top 3 Ngoại hạng - Ảnh 1.

Man United tổ chức hãm thành nguy hiểm nhưng không hiệu quả

Liên tiếp những pha dứt điểm được bộ ba Rashford – Martial – Greenwood tung ra nhắm về phía khung thành của thủ môn Lukasz Fabianski phía West Ham nhưng độ chính xác vẫn là dấu hỏi lớn. Cú sút xa hiếm hoi trúng đích của Marcus Rashford ở phút 37 lại bị thủ môn Fabianski kịp tung người phá bóng giải vây.

Thần đồng giải cứu, Man United bay thẳng Top 3 Ngoại hạng - Ảnh 2.

Rashford thi đấu xông xáo nhưng không ghi được bàn thắng

Sau những pha dồn ép liên tục không hiệu quả, Man United buộc phải giảm nhịp độ và đó chính là thời cơ để West Ham tổ chức phản công. Tưởng chừng hiệp một sẽ kết thúc với tỉ số hòa 0-0 thì đúng vào phút 45+2, West Ham được hưởng một quả đá phạt và Declan Rice tung ra một cú sút sấm sét về phía khung thành Man United. Góp mặt trong hàng rào phòng ngự của đội chủ nhà, Paul Pogba đã dùng cả hai tay đỡ quả bóng đang hướng thẳng về phía mình.

Thần đồng giải cứu, Man United bay thẳng Top 3 Ngoại hạng - Ảnh 4.

Paul Pogba dùng cả hai tay chắn bóng bay vào mặt

Các cầu thủ West Ham phản ứng quyết liệt và sau khi nhờ VAR tư vấn, trọng tài Paul Tierney đã cho đội khách được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Michail Antonio dễ dàng đánh bại thủ môn David de Gea, đưa West Ham vươn lên dẫn bàn.

Thần đồng giải cứu, Man United bay thẳng Top 3 Ngoại hạng - Ảnh 5.

Michail Antonio mở tỉ số trận đấu trên chấm 11m

Thành quả của đội khách, dù vậy, lại không thể giữ được lâu. Phút 51, Martial và Greenwood phối hợp nhịp nhàng trước vòng cấm địa West Ham và chính chân sút trẻ người Anh đã tung cú sút góc hẹp thành công, san bằng cách biệt. Đó là bàn thắng thứ 10 của Mason Greenwood ở mùa giải 2019-2020, giúp anh trở thành cầu thủ dưới 18 tuổi đầu tiên tại Ngoại hạng Anhđạt được thành tích này trong 7 mùa bóng gần nhất.

Thần đồng giải cứu, Man United bay thẳng Top 3 Ngoại hạng - Ảnh 6.

Mason Greenwood gỡ hòa cho chủ nhà Man United

Toàn bộ khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đôi bên ra sức tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng tất cả đều không thể làm hơn sự xuất sắc của hai “người nhện” Lukasz Fabianski và David De Gea. Chia điểm với West Ham trên sân nhà không phải là kết quả đáng hài lòng với Man United. “Quỷ đỏ” chỉ thực sự vui mừng khi ở trận đấu diễn ra ngay sau đó, Chelsea đã để thua 3-5 trước Liverpool, đủ để Man United vượt lên vị trí thứ ba, có cùng 63 điểm nhưng trội hơn Chelsea về hiệu số bàn thắng bại.

Thần đồng giải cứu, Man United bay thẳng Top 3 Ngoại hạng - Ảnh 7.

HLV David Moyes của West Ham bắt tay với Mason Greenwood

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*