- Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người. - Giá vàng miếng SJC lại lập đỉnh mới, cao nhất từ trước tới nay, chạm mốc 86 triệu đồng/lượng. - Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp tục hầu toà. - Huyện Chợ Gạo: Phấn đấu quý I năm 2025 ra mắt huyện nông thôn mới nâng cao. - Không nhận được sự đồng thuận của dân, xã Thạnh Hội, TP.Tân Uyên, Bình Dương dừng việc sáp nhập. - Sản lượng vải thiều sụt giảm mạnh, nông dân Lục Ngạn lo thất thu. - Sản lượng thủy sản ước đạt 2.713,9 nghìn tấn trong 4 tháng. - Di dời, đốn gần 100 cây xanh mở rộng đường vào Tân Sơn Nhất - Thanh long loại 1 tại vườn được thương lái thu mua 45.000 đồng một/kg, tăng 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái. - TP.HCM phát hiện 5 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong quý 1-2024...

“Mắt biếc”: Hoài niệm tình đầu!

Theo thống kê từ trang Box Office Việt Nam, đến sáng 22-12, phim “Mắt biếc” đạt doanh thu gần 35 tỉ đồng.

Số liệu chỉ mang tính tham khảo vì chưa có cơ sở về độ chính xác nhưng “Mắt biếc” thu hút khán giả là thật, nhất là sau suất chiếu sớm vào tối 19-12, chính thức ra rạp ngày 20-12, phim này ngập tràn mạng xã hội Facebook với những dòng chia sẻ, thậm chí tranh luận trái chiều từ người trong giới và khán giả về những điểm được cũng như chưa thỏa mãn từ phim. Điều này đã giúp “Mắt biếc” có độ lan tỏa thông tin tốt, thu hút đông đảo khán giả đến rạp.

Đạo diễn Victor Vũ đã có sự trở lại đầy ấn tượng với phim “Mắt biếc”, được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. “Mắt biếc” mở đầu bằng khung cảnh làng Đo Đo thanh bình, nơi cậu bé Ngạn sớm có cảm tình với cô bạn Hà Lan cùng lớp, sở hữu đôi mắt biếc xinh đẹp. Tình cảm đó trong Ngạn cứ lớn dần theo những lễ hội làng, những chuyến rong chơi của cả hai ở rừng sim gần nhà. Khá nhút nhát, Ngạn chỉ thổ lộ tình cảm của mình với Hà Lan thông qua hành động chăm sóc, che chở. Thế nhưng, kể từ khi Hà Lan rời Đo Đo lên thành phố học tập, Ngạn không còn nhận ra cô nữa. Hà Lan bị ánh đèn đô thị cuốn hút rồi dần dần xa rời Ngạn…

Mắt biếc: Hoài niệm tình đầu! - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim “Mắt biếc”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Đạo diễn Victor Vũ và ê-kíp có sự thay đổi, điều chỉnh kịch bản phim khác so với nguyên tác văn học khi thêm vào nhân vật Hồng, thêm đất diễn để nhân vật Dũng rõ nét hơn cùng cái kết khác biệt. Có thể, nhiều khán giả yêu mến truyện của Nguyễn Nhật Ánh sẽ không thích cái kết này bởi cho rằng nó làm giảm sức nặng, giảm bớt cái đau đớn, day dứt suốt đời trong cuộc tình đơn phương của Ngạn. Tuy nhiên, với những khán giả chưa từng đọc truyện hoặc quá ám ảnh bởi câu chuyện, cái kết được sáng tạo này hợp lý, dễ chịu và cũng nhân văn hơn. Nó khiến “Mắt biếc” không có người quá tốt hoặc quá xấu bởi ai cũng có lý do để đưa ra những chọn lựa của riêng mình.

“Mắt biếc” có dàn diễn viên trẻ: Trần Nghĩa, Trúc Anh, Khánh Vân, Trần Phong với ngoại hình phù hợp nhân vật Ngạn, Hà Lan, Trà Long, Dũng… Victor Vũ và ê-kíp từng chia sẻ đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra “Ngạn” Trần Nghĩa và “Hà Lan” Trúc Anh như nhân vật được miêu tả trong truyện. Cả hai đều là những diễn viên rất mới, chưa có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Khánh Vân, Trần Phong cũng là những gương mặt chưa nhiều cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng nên dễ tạo cảm giác chân thật hơn khi hóa thân các nhân vật. Trần Nghĩa diễn xuất tốt hơn Trúc Anh, lột tả được một Ngạn si tình, chân thật và chung thủy. Trần Nghĩa tiếp tục là một phát hiện mới trên màn ảnh rộng tương tự trường hợp Liên Bỉnh Phát từng làm nên tên tuổi với “Song lang”. Một điểm khen ngợi dành cho “Mắt biếc” bên cạnh dàn diễn viên là bối cảnh trong phim được quay đẹp, những cảnh phục dựng tốt từ không gian làng quê đến thành thị. “Mắt biếc” cũng không ít cảnh khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên nhưng khác với “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, các cảnh này đều có hồn.

 Phan Mạnh Quỳnh sáng tác các ca khúc phù hợp với câu chuyện phim, nhất là “Có chàng trai viết lên cây”, giúp đẩy cảm xúc khán giả. Mạch phim chậm rãi, không nhiều cao trào làm bùng nổ cảm xúc nhưng lại cuốn hút người xem dõi theo dòng tự sự của Ngạn, để từ đó hoài niệm câu chuyện của chính mỗi người.

Không gây thất vọng cho khán giả nhưng “Mắt biếc” cũng có những điểm trừ đáng tiếc. Đó là phần tạo hình nhân vật thời điểm 35 tuổi không khác biệt nhiều so với lúc ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, khi Trà Long ngồi gần mẹ, trông cả hai như chị em hơn là mẹ con. Phần đầu khá giống nguyên tác cũng bị cho rằng chưa nhiều sáng tạo từ ê-kíp và chỉ là nỗ lực hình ảnh hóa câu chữ của Nguyễn Nhật Ánh. Dẫu vậy, đây được nhận định là tác phẩm xứng đáng khép lại năm 2019 – một năm nhiều cung bậc cảm xúc của thị trường phim Việt.

Người trong giới dự đoán phim này có thể vượt mốc 100 tỉ đồng nếu tiếp tục tăng độ thu hút trong những tuần tới. Ê-kíp làm phim đang nỗ lực giao lưu với khán giả tại nhiều rạp chiếu nhằm tăng thêm sức hút cho phim. Minh Khuê

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*