Đội tuyển Việt Nam chia tay World Cup

Dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng học trò đã không thể vượt qua thử thách khó khăn trước đội tuyển Iraq và chấp nhận kết thua cuộc.

Đội hình ra sân hai đội

ĐT Iraq: Hachim, Naji, Ismael, Kadhim, Abdullah, Shakir, Abdulzehra, Shiltagh, Kadhim, Adbulameer, Al-Lami.

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Luật, Duy Mạnh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Vinh, Thành Lương, Ngọc Hải, Văn Thanh, Văn Toàn, Đình Hoàng.

Ngay từ những phát đầu trận, ĐT Iraq đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu, không ngại lối chơi va chạm để hạn chế khả năng phối hợp nhóm của ĐTVN.

Có vẻ như tân HLV mới nhậm chức ít hôm của ĐT Iraq đã đưa ra quyết sách đúng. Với việc đẩy cao tốc độ trận đấu cộng với việc không ngại va chạm, ĐTVN bắt buộc phải giữ đội hình khá thấp, phòng ngự khu vực để tránh lao vào những cuộc đấu sức tốn thể lực.

Trái lại với việc phải phòng ngự của ĐTVN, tận dụng lợi thế tạo ra từ đầu trận, ĐT Iraq chủ động chơi pressing ở khu vực giữa sân. Lối chơi này đã khiến 2 nhà điều phối bóng của ĐTVN là Tuấn Anh, Xuân Trường gặp nhiều khó khăn.

Thay vì điều phối bóng như chiến thuật đã đề ra, các trung vệ ĐTVN phải tận dụng những quả phất dài để bóng đến được chân đội trưởng Công Vinh, đây vốn không phải sở trưởng của chân sút chủ lực xứ Nghệ.

Hơn nửa thời gian của hiệp 1, ĐT Iraq là đội cầm bóng và tạo nhiều sức ép hơn. Đội hình xuất quân ban đầu của ĐTVN theo sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng khi tổ chức phòng ngự, ĐT Việt Nam co về một sơ đồ gần như 4-4-2, Tuấn Anh dâng cao ngang với Công Vinh, tạo ra các khu vực phòng ngự chặt chẽ ở giữa sân.

Tuy nhiên, đẳng cấp của nhà vô địch châu Á 2007 vẫn không thể phủ nhận được. Phút 45, tận dụng sơ hở của hàng phòng thủ ĐTVN, Ismael có một pha treo bóng nhẹ vào khu vực cấm. Thủ môn Nguyên Mạnh bắt hụt bóng sau pha tranh chấp với Karrar và Abdullah. Bóng bật ra và Karrar đã không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng cận thành đem về bàn mở tỷ số cho ĐT Iraq, ấn định tỉ cho hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, ĐTVN chủ động mở những pha tấn công nhằm kiếm lại bàn gỡ nhưng dường như các chân sút của chúng ta không có duyên với khung thành của ĐT Iraq.

Cục diện của hiệp 2 không khác nhiều so với hiệp 1, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, liên tiếp những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 dành cho đội tuyển Iraq.

Dành chiến thắng tối thiểu, Iraq giữ cho mình vị trí đầu bảng F và chắc suất vào vòng sau.

Một số hình ảnh trong trận đấu:



 

Nguồn Toquoc.vn