Xứ Phù Tang rực sắc hoa anh đào

Đất trời khéo tạo những “mảng màu mùa xuân” tuyệt đẹp với triệu hương thơm mật ngọt quyến rũ. Bao năm tháng qua đi, xứ Phù Tang rực sắc hoa anh đào vẫn say đắm lòng người. Phải tận mắt chiêm ngưỡng bạn mới tin vào những ca từ ngợi ca vẻ đẹp của hoa anh đào khoe sắc hương. Hãy một lần đến Nhật Bản từ cuối tháng 3 kéo dài đến giữa tháng 4, bạn mới trải nghiệm hết vẻ đẹp ngất ngây của hàng triệu cội hoa anh đào nở rợp trời xuân.

Xứ Phù Tang rực sắc hoa anh đào

Không rực rỡ như hoa tulip, hoa anh đào mỏng manh với sắc trắng, sắc hồng tinh khôi mang nhiều gam màu đậm nhạt nhưng lại có sức hút mãnh liệt đến lạ kỳ. Người Nhật đã mang hoa anh đào đến nhiều quốc gia trên thế giới, để rồi cứ mỗi mùa anh đào nở, hàng triệu người lại xốn xang trước sắc hoa dịu dàng và trẩy hội du xuân. Hàng triệu cây anh đào khoe sắc rực rỡ trong các công viên trên toàn nước Nhật, mang đến cho lữ khách cảm giác thư thái và bình yên. Hoa anh đào chỉ khoe sắc trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng làm say đắm lòng người.

Xứ Phù Tang rực sắc hoa anh đào

Xuân về, xứ Phù Tang rực sắc hoa anh đào nở rộ lẫn khuất trong những ngôi đền chùa trầm mặc, cổ kính mang một vẻ đẹp huyền bí không thể diễn tả hết bằng lời. Những cội anh đào to lớn vẫn giữ trọn nét đẹp trinh nguyên của xứ sở mặt trời. Trên những tà kimono truyền thống ít nhiều vương vấn sắc hương và dòng người tấp nập trẩy hội xuân. Nhiều gia đình trải tấm bạc dưới cội anh đào ngồi hàn huyên, ăn uống, đàn ca múa hát thâu đêm. Vì nét đẹp này, khó lý giải vì sao người Nhật và du khách khắp nơi đều không bỏ lỡ khoảng thời gian thưởng ngoạn hoa đầy ngắn ngủi này.

Xứ Phù Tang rực sắc hoa anh đào

Từ Tokyo, Kyoto đến Osaka, Fukushima… có rất nhiều nơi để bạn ngắm sắc hoa anh đào nở rộ. Tại thủ đô Tokyo có hàng loạt công viên như Ueno, Asukayama, Kitanomaru, Yoyogi là những nơi người dân Nhật đặc biệt yêu thích. Nơi đây có đến hàng trăm cây anh đào cổ thụ, tán rộng vươn dài khoe sắc rực rỡ, rũ bóng xuống dòng nước trông thật lãng mạn. Tại cố đô Kyoto, cả một rừng hoa anh đào khoe sắc trong công viên Maruyama cùng những thảm hoa bát ngát, những ngọn đồi nhấp nhô, dòng suối uốn lượn… trông thật nên thơ. Và mùa xuân về trên thành phố Osaka, sẽ khiến bạn không thể kìm lòng khi đắm mình trong màu hồng phớt của hoa anh đào. Phải chăng, vì nở vào lúc thiên nhiên hòa hợp nhất, nên hoa mới có vẻ đẹp giản dị và mê đắm lòng người?…

Xứ Phù Tang rực sắc hoa anh đào

Xứ Phù Tang rực sắc hoa anh đào vào mùa lễ hội, người dân thường tổ chức picnic, quây quần ăn uống và ca hát… Nơi nào có hoa anh đào là nơi đó có tiếng đàn, tiếng hát… chen lẫn mùi rượu sakê của nhóm người ngồi tụ tập dưới cội đào già rợp bóng mát. Đặc biệt, hàng năm vào mùa lễ hội hoa anh đào diễn ra từ cuối tháng 3 kéo dài đến giữa tháng 4, người người đổ về khắp các công viên rất đông để thưởng ngoạn hoa và tham dự lễ hội.

Nguồn Viettravel