Tỳ vết của ngọc

 Phim Hồng Kông

Nội dung:

Xây dựng câu chuyện gia đình với những mâu thuẫn, nghi kỵ từ mối quan hệ giữa các thành viên trong một gia tộc nổi tiếng kinh doanh trang sức ngọc trai tại Hong Kong những năm 60, bộ phim Tỳ vết của ngọc mang đến người xem thông điệp ý nghĩa về giá trị tình thân và hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể hiểu thấu đáo.

Được cha giao quyền quản lý tiệm ngọc Hạo Nguyệt, cô chị lớn Bích Vân cùng chồng là Tường Hưng ra sức phát triển cơ nghiệp, mặc dù không có tài kinh doanh và không là người giỏi nhất trong ba chị em. Khuyết điểm này nhanh chóng biến thành sự lo lắng tột độ của Bích Vân vì em gái Bích Hà dắt con dọn về nhà sống chung sau khi chồng chết và có ý xen vào chuyện kinh doanh của gia đình. Với tài ăn nói khéo léo, Bích Hà khiến cha bỏ qua chuyện từng bất chấp đi theo tiếng gọi tình yêu, mà còn rất tin tưởng vào tài trí của cô.

Ông Chu lâm bệnh qua đời để lại di chúc chia gia sản cho ba con gái và một phần nhỏ cho người phụ nữ lạ có tên Lệ Thường, với danh nghĩa vợ thứ đang mang thai.

Trong khi cô út Bích Lâm rất tức giận trước sự xuất hiện của người ngoài, thì chị hai Bích Vân lại cảm thấy Bích Hà không xứng đáng để được cha giao quyền điều hành Hạo Nguyệt cùng cô. Tuy lặng im thực hiện theo di chúc, nhưng giữa chị em nhà họ Chu ngấm ngầm bắt đầu tranh giành quyền lợi và vị trí đứng đầu tiệm ngọc danh tiếng. Cuộc chiến này còn có Hồng Diệu Sanh, người em họ lắm mưu nhiều kế, đã đưa Lệ Thường vào Chu gia, hòng qua đó chi phối Hạo Nguyệt.

Câu chuyện ngày càng gay cấn khi Bích Hà – Bích Vân bất chấp tình thân và quyết tâm đối đầu nhau. Trớ trêu thay, đứng sau âm mưu chia rẽ và đang mỉm cười trước sự đấu đá của chị em Chu gia lại chính là… Tường Hưng – người thường ngày hiền lành khiêm tốn, luôn kề vai sát cánh cùng Bích Vân, nay lộ rõ bản chất nham hiểm, thủ đoạn, quyết chiếm sản nghiệp nhà vợ để trả thù.

Bộ phim được phát sóng vào lúc 11h30′ các ngày trong tuần trên sóng truyền hình Tiền Giang, bắt đầu từ ngày 06/12/2014. Kính mời quý khán giả đón xem!