Trở về không gian âm nhạc cổ điển thuần túy

Buổi biểu diễn mở đầu chương trình LUALA Concert Thu Đông 2015, công chúng Hà Nội đã được đắm mình trong những bản valse, concerto nổi tiếng của J. Strauss, Bethoven, Haydn, Mozart, với đại dàn nhạc, cây dương cầm trẻ tài năng Boomi Jang (Hàn Quốc) và giọng ca soprano Trương Hoàng An.

Khác với chương trình vài năm trước, khi các nhà tổ chức hầu như muốn kéo khán giả đến với âm nhạc cổ điển bằng cách xen lẫn các tiết mục và ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng, LUALA năm nay trở về với không gian âm nhạc cổ điển thuần túy.

Chương trình được đầu tư đặc biệt về chất lượng, với một nhạc mục được chọn lựa và dàn dựng kỹ càng. Trong Phần 1 của chương trình, khán giả được đắm mình trong bản Die Fledemaus nổi tiếng của Johann Strauss, và sau đó Bản concerto số 2 của L.V. Bethoven viết cho piano và dàn nhạc, cùng với phần solo hết sức ấn tượng của nghệ sĩ piano tài năng Boomi Jang.

Phần 2, các tác phẩm của J. Strauss, Haydn, Mozart được các nghệ sĩ Dàn nhạc Thính phòng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Khắc Thành đã mang đến cho công chúng những khoảnh khắc rung động thực sự. Phần trình diễn của Trương Hoàng An với tác phẩm của Puccini gây ấn tượng mới mẻ và trong trẻo.

Sau một năm vắng bóng, LUALA Concert trở lại với buổi diễn đầu tiên chiều Chủ nhật 15-11 đáp ứng lòng mong đợi của khán thính giả thủ đô, bởi thời tiết thuận lợi, các tiết mục âm nhạc cổ điển thực sự được thể hiện bởi những nghệ sĩ tài năng của dòng nhạc hàn lâm. Cũng sau năm năm tổ chức và tạo được thương hiệu trong lòng công chúng, LUALA đang dần trở về đúng nghĩa: nhạc giao hưởng xuống phố, là một không gian văn hóa đẹp của thủ đô.

Một số hình ảnh của chương trình chiều 15-11 tại vỉa hè 61 Lý Thái Tổ:

Nguồn Nhân dân