Tiễn đưa Đại tướng về quê hương Quảng Bình

Suốt 80 km từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa-Đảo Yến, Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hàng vạn người dân đứng hai bên đường trầm lặng chờ đợi đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng.

11 giờ 55 phút, chuyên cơ VN103 chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Đồng Hới.

 

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Hai tiêu binh nâng di ảnh Đại tướng, tiếp sau là một tiêu binh nâng bảng Huân huy chương, một tiêu binh nâng Quốc kỳ, và con cháu Đại tướng rước bát hương. 10 tiêu binh khiêng linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiến về cỗ linh xa.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cùng nâng linh cữu Đại tướng tiến về phía linh xa. Phía sau linh cữu là gia quyến của Đại tướng. Ảnh: VGP/Lê Sơn

 

Đưa linh cữu Đại tướng lên linh xa. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng lăn bánh rời sân bay Đồng Hới ra Quốc lộ 1A về Vũng Chùa-Đảo Yến, nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng.

Trời hanh nắng nhưng từ cổng sân bay Đồng Hới và suốt chiều dài con đường tại thị trấn Hoàn Lão, hàng vạn người dân tập trung hai bên đường để tiễn biệt Đại tướng. Những cánh tay giơ lên vẫy chào tiễn biệt Đại tướng, những khuôn mặt đẫm nước mắt trong ngày đón Đại tướng trở về đất mẹ.

 

Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chờ đón Đại tướng từ ngoài sân bay và trên dọc Quốc lộ 1A từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa-Đảo Yến. Ảnh: VGP/Thế Phong

 

Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu ra khỏi sân bay Đồng Hới, Quảng Bình, để về với đất Mẹ. Ảnh: VGP/Thế Phong

Hàng ngàn người dân đã tràn ra đường khiến Đoàn xe phải dừng lại ít phút để bà con tiễn biệt Đại tướng.

 

Nhiều đoạn đường từ sân bay Đồng Hới về Vũng Chùa-Đảo Yến bị tắc do người dân mong được nhìn thấy linh cữu Đại tướng lần cuối. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Đến 15 giờ 24 phút, linh xa chở linh cữu của Đại tướng tiến về phía lễ đài tại Mũi Rồng, Vũng Chùa-Đảo Yến.

Đoàn xe nghi lễ vào đến khu vực Vũng Chùa, nơi sẽ an táng Đại tướng. Rất nhiều người đến viếng trên tay cầm hoa và ảnh Đại tướng.

Tại khu vực Vũng Chùa, tất cả các đội nghi lễ sẵn sàng để đón linh cữu Đại tướng. Hàng nghìn người đã có mặt tại đây từ nhiều giờ, thậm chí là từ sáng sớm. Dọc đường đi, rất nhiều người hô vang tên Đại tướng.

 

Khoảng 500.000 người dân Quảng Bình đổ ra hai bên đường để tiễn biệt Đại tướng. Nhiều người không kìm nén được cảm xúc của mình, cố tiến vào gần hơn với đoàn xe. Ảnh: VGP/Thế Phong

Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về tới nơi an nghỉ cuối cùng tại Vũng Chùa-Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

 

Chuyển linh cữu Đại tướng đến phần mộ. Ảnh: VGP/Thế Phong

15 giờ 54 phút, thay mặt ban tổ chức lễ tang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố bắt đầu Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đội nghi lễ bắt đầu hạ huyệt lúc 16 giờ 08 phút, nước mắt của những người dân Quảng Bình, của Việt Nam đã không thể kìm nén, khi phải tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trên tháp chuông ngay bên cạnh huyệt mộ của Đại tướng, các nhà sư thỉnh những hồi chuông cầu nguyện tiễn đưa vị tướng của lòng dân.

 

Lúc 16 giờ 20 phút Đội nghi lễ hoàn thành lễ hạ huyệt.

Sau lễ hạ huyệt, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ĐảngNhà nước, Chính phủ, Quốc hội và gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp thắp hương, rắc đất vĩnh biệt Đại tướng.

 

Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Quảng Bình tại Vũng Chùa-Đảo Yến vĩnh biệt Đại tướng của nhân dân. Ảnh: VGP/Thế Phong

 

 

 

Trên tháp chuông gần bên huyệt mộ của Đại tướng, các nhà sư thỉnh những hồi chuông cầu nguyện tiễn đưa Đại tướng về cõi vĩnh hằng. Ảnh: VGP/Thế Phong

 

Trong ánh trời chiều dần buông, hàng vạn người dân vẫn đứng chờ đến lượt để tiễn biệt Đại tướng trong khi đội nghi lễ hoàn chỉnh phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau khi việc đắp phần mộ Đại tướng hoàn thành, lúc 17 giờ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, gia quyến và toàn thể nhân dân dành 1 phút mặc niệm Đại tướng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tổ chức Lễ Quốc tang phát biểu: “Thay mặt Ban tổ chức Lễ tang và gia đình Đại tướng, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Bình, các địa phương trong cả nước. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn đông đảo nhân dân đã đến phúng viếng và đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thắp hương và đi vòng quanh phần mộ Đại tướng lần cuối. Ngay sau đó, đông đảo đồng bào, chiến sĩ sẽ vào viếng mộ phần Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Quảng Bình. Vĩnh biệt Đại tướng của nhân dân. Khi sống ông đã ở trong lòng dân, khi từ giã cõi trần, ông vẫn mãi mãi sống trong lòng dân.

Nguồn baodientu.chinhphu.vn