Ronaldo tỏa sáng, Real đặt một chân vào Bán kết

        Những pha làm bàn của Ronaldo, Benzema và Higuain giúp Real Madrid đè bẹp Galatasaray ngay tại sân nhà Bernabeu.

      Sau 12 năm Real Madrid và Galatasaray mới lại có cơ hội gặp lại nhau tại đấu trường danh giá nhất châu Âu UEFA Champions League. Trước một đội bóng tí hon, như thường lệ thì đội bóng Hoàng gia vẫn được đánh giá cao hơn và thực tế trên sân đã chứng minh cho nhận định trên.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng mở tỉ số (Ảnh: Getty )

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo trắng đã dồn lên tấn công mạnh mẽ và gây được sức ép đáng kể về khung thành của thủ môn Fernando Muslera. Trước sức ép quá lớn từ đội chủ nhà Real Madrid, Galatasaray chỉ trụ được đến phút thứ 9 của trận đấu khi Ronaldo đã tỏa sáng đưa Real vượt lên dẫn trước. Xuất phát từ một đường tấn công trung lộ, Mesut Ozil đã chọc khe tinh tế cho Ronaldo, chỉ sau một nhịp khống chế bóng CR7 đã lốp bóng qua đầu thủ môn đội khách tỉ số là 1 – 0 cho Real Madrid.

Ngay sau bàn thua thì đội khách cũng đã có câu trả lời, tiếc rằng trong một tư thế chống trải “Voi rừng”  Drogba lại dứt điểm không thành công. Liên tiếp sau đó là những cú sút xa của Wesley Sneijder và Hamit Altintop nhưng bàn thắng vẫn chưa thể đến với đội khách.

Mặc dù bị dẫn trước nhưng các cầu thủ Galatasaray  chơi vẫn rất tự tin. Tuy nhiên, sự tự tin đó cũng chẳng duy trì được lâu. Bởi ở phút thứ 29, Benzema đã dội cho Galatasaray thêm một gáo nước lạnh nữa khi anh có cú sút bóng cận thành từ đường treo bóng chuẩn xác của Michael Essien  để nâng tỉ số lên 2 – 0. 

Niềm vui của Higuain khi anh ghi bàn nâng tỉ số lên 3 – 0 (ảnh: Getty )

Phút 38, CR7 có cơ hội để ghi bàn thắng thứ 10 của mình tại Champions League năm nay khi được thực hiện cú sút phạt trực tiếp ở cự li sở trường, tiếc rằng anh lại không thực hiện thành công. Ngay sau đó, đội khách cũng đáp lại bằng một cú sút đầy uy lực và hiểm hóc của Emmanuel Eboue, nhưng sự xuất sắc của Lopez đã không cho Galatasaray có cơ hội ăn mừng bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc Real Madrid tạm dẫn với tỉ số 2 – 0.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Real Madrid chủ động giảm nhịp độ của trận đấu, nhưng không vì thế mà trận đấu kém đi hấp dẫn. Các cơ hội ăn bàn vẫn đến với các chân sút của  hai đội, nhưng do sự ra vào hợp lý của 2 thủ môn nên vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi thêm.

Phút 62 Di Maria có cơ hội rất ngon ăn để nâng tỉ số lên 3 – 0 cho Real Madrid, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ người Argentina quá hiền nên không thể đánh bại được thủ thành Fernando Muslera.

Tuy nhiên, những người yêu mến đội bóng áo trắng cũng chẳng phải tiếc nuối quá lâu. Bởi chỉ ít phút sau, Higuain đã đánh dấu sự có mặt trên sân của mình bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3 – 0. Xuất phát từ một tình huống đá phạt cố định, Xabi Alonso  đã treo bóng cực kỳ thuận lợi cho Higuain đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Muslera, phút 73 tỉ số là 3 – 0 cho Real.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Galatasaray chỉ còn biết gồng mình chống đỡ những đợt tấn công của đội chủ nhà mà không thể làm gì hơn. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3 – 0, một phần thưởng xứng đáng cho những gì mà các học trò của Mourinho đã thể hiện ở trận đấu này.

Với kết quả này, Real Madrid đã tiến gần hơn đến trận Bán kết Champions League của mùa giải năm nay, cho dù vẫn còn trận lượt về trên đất Thổ Nhĩ Kỳ sau đây một tuần.

Ở trận đấu còn lại, lợi thế sân nhà đã không thể giúp cho Malaga giành được một kết quả có lợi trước Dortmund khi để đội bóng này cầm chân với tỉ số 0 – 0. Đây là kết quả bất lợi đối với thầy trò Pellegrini khi lượt về họ phải thi đấu trên Iduna Park của đối thủ.