Một Đảng viên trẻ ở Gò Công Tây tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự

(THTG) Trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, huyện Gò Công Tây có 180 công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Trong đó có em Huỳnh Phúc Khải, sinh năm 2003, ngụ ấp Bình Cách xã Yên Luông là một Đảng viên trẻ vinh dự được đứng chân vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và là Bí thư Chi đoàn ấp Bình Cách, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây là người tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Em Huỳnh Phúc Khải tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Ảnh: Quốc Nam

Khi biết tin mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024, em Khải đã viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, tạm thời gác lại công việc may công nghiệp tại một công ty lớn gần nhà. Khải phấn khởi chuẩn bị lên đường để được rèn luyện thử thách trong môi trường quân đội.

Với bản tính năng động, nhiệt tình của một cán bộ làm công tác Đoàn tại cơ sở, ngoài việc xung kích tình nguyện đi đầu trong công tác Đoàn thanh niên tại địa phương như tập hợp đoàn viên, thanh niên thực hiện các chiến dịch tình nguyện, Khải còn năng nổ tham gia vào các phong trào tuổi trẻ của huyện Gò Công Tây như: hiến máu tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Là con trai duy nhất trong gia đình có 3 người con, Khải cho biết ngoài những lúc đi làm công nhân tại công ty, ở nhà em phụ giúp cha mẹ trong chăn nuôi bò, trồng hoa màu, cây kiểng để có thêm thu nhập cho gia đình mình.

Cha của Khải, ông Huỳnh Văn Cân – hiện nay là Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Bình Cách, trước đây cũng tham gia vào Quân đội. Với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ của gia đình, nên cha mẹ em rất ủng hộ và phấn khởi khi hay tin Huỳnh Phúc Khải trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Khải suy nghĩ: “Quân đội là trường học lớn của thanh niên. Là một đảng viên, khi thực hiện nghĩa vụ quân sự là điều kiện, cơ hội tốt giúp tôi tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, thể hiện vai trò tiên phong của đảng viên; qua đó, tôi sẽ trưởng thành hơn. Nếu đủ điều kiện, tôi sẽ phục vụ quân đội lâu dài. Nếu xuất ngũ trở về địa phương, tôi cũng có thêm nhiều trải nghiệm quý, trưởng thành hơn, từ đó đóng góp tốt sức trẻ tham gia xây dựng quê hương”.

                                                  Kim Lan