Một chuyến phiêu lưu

Phim lẻ Việt Nam

Đạo diễn: Lê Bảo Trung

Diễn viên:
Hồng Vân … mẹ Bi
Thiên Kim … Bà tư
Lê Bình … Ông xích lô

Quang Nhân(Bin 11tuổi), Nguyễn Huy(Bin 5 tuổi), Hoà Bình(Bin 3 tuổi),Nguyên Vũ(Bin 6 tháng tuổi), Xuân Ny(Thảo), Xuân Nghi(Bé nhỏ), Kiều Diễm(Bé lớn), Quang Lâm(bụi đời), Phước Sang(Ba Bin), Anh Vũ(Harry Bọt Bèo), Trung Dân(Bảo vệ Huệ), Minh Béo(Bảo vệ Mập), Mạc Can(Ông Năm), Vân Anh(Cô giáo), Kim Ngọc(Vợ xích lô), Thái Quốc(Bảo vệ ốm), Thành Vinh(Bảo vệ), Việt Hương(Bà Tám), Phương Linh(mẹ Thảo), Thúy Nga(Đội trưởng bào vệ)…

                                  

Kịch bản: Lê Bảo Trung

• Biên tập Nguyễn Quốc Hưng • Quay phim Đào Quang Tuệ, Đòan Minh Quý, Trần Đức Long • Thiết kế mỹ thuật Lê Cương • Âm nhạc Duy Thóan • Thời lượng 90 phút • Năm sản xuất 2004

 

 

 

Tóm lược nội dung:

                       

“Một chuyến phiêu lưu”
là một câu chuyện khoa học giả tưởng về một cậu bé tên Hải, học lớp 8. Hải là một thiếu niên hiếu động, lười nhác, ham chơi hơn ham học, lại hay sanh nạnh, so bì với đứa em sơ sinh của mình. Cậu luôn ao ước có được phép mầu để biến thành đứa bé con: vừa không phải đi học chỉ ở nhà chơi mà còn được cha mẹ cưng chiều, không la mắng.

Ước mơ của Hải đã được thầy phù thủy Harry Porter phù phép thành hiện thực. Hải giờ đã biến thành đứa bé sơ sinh khóc oe oe, nằm trong chiếc xe nôi. Cùng lúc với sự mất tích của Hải là sự xuất hiện một đứa bé lạ hoắc ở trong nhà. Cha mẹ Hải, thật sự, không thể hiểu đầu cua tai nheo ra sao nữa.

                        

Một sự tình cờ xảy đến, khi chiếc xe nôi trong đó có Hải bị đẩy ra tận công viên, rơi vào tay hai đứa trẻ bán vé số. Thấy đứa bé dễ thương lại đang kêu khóc vì khát sữa, cả hai bàn nhau đem về nuôi và bị bà Tám (người đỡ đầu cho chúng) phản đối kịch liệt. Hai đứa trẻ bán vé số bèn mang Hải đến cho bà Năm bán sữa đậu nành. Bà Năm không chồng, dù rất thương con nít, nhưng cũng không dám nhận. Bà định sẽ giao cho công an, nhờ tìm trẻ lạc cho ba mẹ đứa bé.

                         

Câu chuyện về đứa bé và chiếc xe nôi đắt tiền đã không thoát khỏi cặp mắt của hai thằng bụi đời trong xóm. Thừa lúc bà Năm đang bận bịu pha sữa cho đứa bé, đang đêm hai thằng bụi đời đã đột nhập vào nhà lấy cắp chiếc xe nôi cùng đứa bé mang đi. Mặc cho đứa bé là Hải kêu khóc, chúng quăng Hải vô đống rác, lấy chiếc xe nôi đem đi bán.

May thay, một bác xích lô tình cờ chạy xe ngang qua đã cứu Hải. Ông mừng rơn như bắt được vàng và định tâm sẽ mang về nuôi Hải, lòng ao ước vì đã có được một “thằng cu”. Nhưng rồi kịp nhận ra điều kiện gia đình không cho phép, ông liền chở Hải đi tìm nhà nào còn sáng điện để bỏ lại.

                      

Trời xui đất khiến sao, bác xích lô lại đem Hải về chính ngôi nhà của Hải. Cha mẹ Hải càng kinh ngạc hơn. Họ lờ mờ, đoán định: có cái gì đó liên quan giữa đứa con bị mất tích của mình, với đứa bé lạ hoắc này. Người cha quyết định giao nộp đứa bé cho công an.

Trải qua một chuyến phiêu lưu đầy gian truân, khổ ải, cả về thể xác lẫn tinh thần, đứa bé là Hải giờ đã tỉnh ngộ. Hải khóc lóc, kêu van thầy phù thủy Harry Porter thương tình giúp cậu trở lại như ngày xưa. Xúc động trước những giọt nước mắt ăn năn, hối cải của Hải, thầy phù thủy đã hứa giúp. Nhưng vì quyền phép có hạn, thầy chỉ giúp Hải mỗi ngày lớn lên được một tuổi mà thôi.

                                  

Tại trụ sở công an, mọi người thất đảm khi thấy Hải lớn nhanh như thổi cứ sau một ngày trôi qua. Người ta ngờ rằng Hải là người ngoài hành tinh. Do một lúc sơ hở, Hải đã trốn thoát ra ngoài. Cậu tìm đến nhà người bạn thân kể rõ hết sự tình. Khi Đội Công An Đặc Nhiệm đột kích vào chỗ trú ẩn, bắt Hải, thì Hải hoảng sợ hét lên, bừng tỉnh dậy…

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ…


Phim sẽ được phát lúc 6h Chủ nhật ngày 14/03/2010 trên sóng Đài truyền hình Tiền Giang. Mời các bạn đón xem.