Ký ức mong manh

                                           Phim Việt Nam (45 tập)

Biên kịch: Nhà văn Nguyễn Quang Lập, nhóm Lưỡng Hà Song Thủy.

Biên Tập: Nguyễn Thị Thu Huệ.

Đạo diễn: Đặng Lưu Việt Bảo.

Diễn viên: Cao Minh Đạt (Thụ), Huỳnh Anh Tuấn (Sáu Lư), ca sĩ Thanh Thúy (Vân),

Ngọc Lan (Xuyến), Mai Phượng (Loan), Trí Quang (Phan), Kim Hiền (Hằng), ca sĩ Thanh Ngọc (Thư), Đinh Y Nhung (Khuê), Kinh Quốc (Quốc), Kha Ly (Tuyết), Minh Béo (Hải “dớ”), Trung Dân (Khang), Kiều Trinh…

Nội dung:

      Yêu nhau tha thiết, những tưởng Phan và Hằng sẽ cùng nhau đi đến cuối đường đời. Nào ngờ, Phan đành cam tâm dứt khoát với Hằng để nàng có cơ hội tìm được hạnh phúc ở một người đàn ông khác. Một lí do nữa là anh còn phải truy tìm kẻ thù, rửa hận cho cha mẹ. Oái oăm thay, khi kẻ thù đền tội, cũng là lúc Phan phải đối diện với tình yêu của Thư, con gái của kẻ đã gây nên thảm họa khiến cha anh phải vào tù, mẹ con anh phải bơ vơ, lận đận…

           

20 năm trước, Thụ – cha của Phan và Sáu Lư cùng tốt nghiệp Y khoa và cùng yêu Xuyến (mẹ của Phan), nhưng Xuyến yêu Sáu Lư chứ không yêu Thụ. Phát hiện Sáu Lư dan díu với người con gái khác, Xuyến quyết định chia tay anh.

        

       Nhờ có sự cảm thông và an ủi chân thành của Thụ, Xuyến đã vượt qua được nỗi đau và dần dần cô đã đón nhận tình cảm của Thụ. Sáu Lư tức giận cho rằng Thụ cướp người yêu của mình, anh chờ cơ hội đẩy Thụ vào tù.

        

Không chỉ làm tan nát cõi lòng của Xuyến, Sáu Lư còn phụ bạc Vân để lấy con gái của Phó Giám đốc Sở Y tế, lót đường cho anh leo lên chức Phó khoa. Lỡ mang thai với Sáu Lư, Vân phải ôm con bỏ xứ mưu sinh. Muốn cho con gái làm lại cuộc đời, mẹ Vân bày mưu bắt cóc con của cô, giao cho Sáu Lư nuôi…

               

20 năm sau, ngang trái của thế hệ trước đã để lại hậu quả cho đời sau. Liệu cái chết của Sáu Lư có hóa giải được bao hận thù?

   Bộ phim được phát sóng lúc 14h các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 20/08/2014 trên sóng Đài truyền hình Tiền Giang. Kính mời quý khán giả đón xem!