Khám phá những hòn đảo kỳ lạ ở Ấn Độ Dương

Lãnh thổ thuộc vùng biển Ấn Độ Dương của Australia đang thu hút ngày một nhiều những du khách muốn tìm kiếm cơ hội thoát khỏi thực tại để đến một thế giới chỉ có những niềm vui đích thực.

Quần đảo Cocos (hay còn gọi là Keeling, dựa trên tên thuyền trưởng William Keeling – người châu Âu đầu phát hiện ra hòn đảo này để phân biệt với một địa danh cũng tên là Cocos ở Costa Rica) ngày nay luôn tấp nập khách du lịch đến thăm với 27 hòn đảo nằm rải rác bên miệng một chiếc núi lửa đã tắt cao 5.000m so với mực nước biển, một nơi lý tưởng để ẩn náu. Quần đảo có dân số khoảng 700 người này nằm ở giữa AustraliaSri Lanka.

Vẻ đẹp và sự thanh bình nơi đây sẽ ngấm vào da thịt bạn

Nếu coi đơn giản chính là sự sang trọng thì nơi đây đích thực là một khách sạn 7 sao. Hệ thống Internet truy cập nhanh hay dịch vụ điện thoại di động là những thứ tốt nhất bạn đừng nên đòi hỏi ở đây. Xa rời khỏi những phương tiện liên lạc hiện đại, mọi người sống với sự nhàn nhã, có thời gian nuôi dưỡng cho tâm hồn và giao tiếp với nhau nhiều hơn là với những thiết bị máy móc khô cứng. Phương tiện truyền thông đại chúng ở đây xuất hiện dưới dạng một tấm bảng đen lớn ở ngoài Câu lạc bộ Cocos, nơi mọi người tụ tập cùng nhau nhâm nhi chút gì đó vào lúc mặt trời lặn như một nét truyền thống văn hóa cộng đồng.

Có rất nhiều điều có thể làm ở đảo Cocos

Bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng bởi sự an toàn tuyệt đối khi tới Cocos – xứ sở của những rặng dừa thanh bình và yên ả. Sự vắng mặt hoàn toàn của các loại tội phạm và trộm cắp đã khiến cho người dân vùng Cocos an tâm đến mức không hộ gia đình nào có nhu cầu khóa cửa – một điều thật khó tưởng tượng nổi trong một thế giới phức tạp như hiện nay.

“Hàng xóm” gần nhất của Cocos là đảo Christmas, một phần khác của Lãnh thổ thuộc vùng biển Ấn Độ Dương của Australia, về độ cách biệt cũng ngang với Cocos song sẽ mang lại những trải nghiệm hoàn toàn khác cho du khách tới thăm.

Sân bay ở Cocos có đường băng rất dài, đủ cho bất kỳ chiếc máy bay khổng lồ nào hạ cánh

Ở đảo Christmas, những bãi tắm hẹp ép mình giữa các vách đá bao quanh một hòn đảo đâm lên từ dưới đáy biển. Không có thềm lục địa, Christmas là một nơi khá lý tưởng cho việc đánh bắt cá xa bờ từ trong đất liền.

Những loài động vật thực vật độc đáo ở đây sống ở trong một môi trường hoang sơ và gần như không có sự can thiệp của con người. Hầu hết 2/3 diện tích trong số 135 kilomet vuông của hòn đảo là công viên quốc gia, tạo cho du khách một ấn tượng là người dân của đảo Christmas đang sống trong một thế giới thần kỳ của cỏ cây hoa lá, trong khi nó chỉ cách quốc đảo Singapore chỉ có vài giờ bay. Ở đây không có nhà cao tầng, không có tắc đường, mà chỉ có thiên nhiên và những con người thân thiện cởi mở.

Trung tâm nghệ thuật xà lan lớn

Có du khách do quá yêu mến Cocos đã từng viết như thế này: “Vẻ đẹp và sự thanh bình của Cocos có thể thấm vào da bạn và không cho bạn rời xa nó”.

Những hòn đảo này trở thành lãnh thổ của Australia như thế nào? Và tại sao lại có ít người biết đến chúng như thế? Câu chuyện này có liên quan đến sự xâm lược thực dân – một đặc điểm tiêu biểu của làn sóng chiếm đất do những ông chủ người châu Âu thực hiện ở khắp nơi trên thế giới thời đó. Những người đầy tớ bị đem từ thuộc địa này sang thuộc địa khác để làm việc. Và những người chủ của Cocos, gia đình nhà Clunies-Ross đã thuê lại những nô lệ bỏ trốn của một địa chủ có tên Alexander Hare, trả họ bằng đồng rupee Cocos, một loại tiền tệ do John Clunies-Ross in và chỉ được chấp nhận tại những cửa hàng của gia đình nhà Clunies-Ross. Theo các đạo luật mà chính phủ ở Anh và Australia đưa ra, những hòn đảo này nằm trong quyền quản lý của Australia từ năm 1955, nhưng gia đình Clunies-Ross mới là những người quản lý quần đảo Cocos cho đến năm 1978, khi chúng được bán lại cho chính phủ Australia với giá 6,25 triệu đô la. Mặc dù vậy, sau phán quyết của tòa án, ngôi nhà của gia đình Clunies-Ross mang tên Oceania House vẫn là tài sản của họ.

Cocos - Biển trời xanh ngắt 1 màu

Nếu bạn hỏi những người sống ở đảo Cocos có gì để làm ở hòn đảo này, họ sẽ trả lời ngay lập tức rằng “Ồ, chẳng có gì để làm cả!”. Có thể đó chỉ là cách họ muốn giữ kín những thú vui tuyệt vời đó cho riêng mình họ thôi. Chứ thực ra có vô khối những điều bạn có thể làm ở những đảo san hô nơi đây – được bao phủ bởi tới mười màu xanh đặc trưng của biển Ấn Độ Dương. Mà chỉ riêng ý nghĩ được chiêm ngưỡng tất cả những màu sắc của hòa bình này đã tuyệt lắm rồi.

Nếu bạn thích những trò giải trí ít đòi hỏi sự vận động cơ thể hơn thì có thể tham gia tour xe buýt của đảo Tây kéo dài hai tiếng đồng hồ, đủ để chiêm ngưỡng toàn bộ các cảnh quan. Dọc đường là những điểm dừng tại các bãi biển với vô số những con diều sặc sỡ được thả lên bầu trời và những nông trang nhiệt đới có nuôi các loài động vật biển của John Clunies-Ross, hậu duệ của dòng họ Clunies-Ross thống trị quần đảo này trong 150 năm sau khi nhận được quyền quản lý từ tay Nữ hoàng Anh Victoria.

Lộ trình bay tới đảo Cocos và Christmas

Nếu bạn tra cứu ở bản đồ trên mạng Wikimapia sẽ thấy rằng sân bay của quần đảo Cocos tại đảo Tây (thủ đô của lãnh thổ quần đảo Cocos) có một đường băng rất dài. Dài đến nỗi dù sân bay nhỏ xíu nhưng đường băng của nó đủ để cho bất kỳ chiếc máy bay khổng lồ nào trên thế giới, cho dù là A380 hay thậm chí loại máy bay chở hàng lớn nhất thế giới Antonov có thể yên tâm hạ cánh trên đó.

Một trong những điểm đến bất ngờ nhất chính là Trung tâm nghệ thuật Xà lan lớn (The Big Barge Art Centre). Mới chỉ mở cửa cách đây vài tuần, trung tâm nghệ thuật này tồn tại là nhờ vào sự cống hiến không mệt mỏi của Emma Washer. Emma đã nhìn thấy chiếc xà lan này mắc kẹt ở bờ biển từ khi còn bé và sau đó đã có ý tưởng biến nó thành một vật triển lãm lịch sử ở đảo Cocos. Chiếc xà lan hiện giờ đã trở thành một sân khấu đầy ấn tượng, nơi thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động văn hóa rất đặc trưng mà chỉ riêng quần đảo Cocos mới có.

Ở đây không có hổ hay sư tử. Mà chỉ có những con cua dừa mà người dân trên đảo Christmas hay gọi đùa là những tên trộm do đặc điểm tự nhiên của chúng là luôn cắp bất cứ thứ gì chúng nhìn thấy và mang đi. Những khu rừng sum suê của đảo Christmas là nơi cư trú của hàng triệu những con cua đỏ, được biết đến với hành trình di cư hàng năm ra biển để sinh sản. Mùa đẻ trứng của chúng chỉ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12. Đảo Christmas cũng là thiên đường của các loài chim quý, trong đó có chim Abbott, một trong những loài hiếm nhất còn tồn tại trên hành tinh chúng ta.

Đa số cư dân của đảo Christmas là người gốc Hoa (chiếm tới 60%), do vậy văn hóa Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống ở vùng này. Cộng thêm với người Malaysia (30%) và người châu Âu (10%), đảo Christmas thực sự là một cộng đồng đa văn hóa, đa sắc tộc với nhiều lễ hội và tập tục phong phú cùng các màu sắc văn hóa ẩm thực.

Sẽ còn nhiều điều khiến bạn phải ngạc nhiên. Nhưng tốt nhất bạn nên tự mình khám phá Cocos và Christmas. Cách tới quần đảo Cocos dễ nhất từ Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) là bằng các chuyến bay vào thứ Bảy của hãng hàng không Malaysia tới đảo Christmas, dù rằng lựa chọn này có thể sẽ khiến bạn phải mất vài ngày chờ đợi trước khi bắt được chuyến bay tới đảo Christmas – Cocos vào ngày thứ Hai./.