Italia – CH Ai-Len: “Bóng ma” Euro 2004 lại tái hiện!

       CH Ai-Len đã chính thức bị loại nên trận đấu này chỉ mang tính thủ tục. Còn người Italia, họ sẽ phải thắng bằng mọi giá và chờ đợi kết quả từ trận Tây Ban Nha – Croatia để biết được số phận của mình tại Euro năm nay.

Ảnh minh họa

             Liệu đoàn quân áo thiên thanh có lách qua khe cửa hẹp để tiếp tục cuộc chơi tại Euro năm nay?
 
“Bóng ma” Euro 2004
 
Cách đây 8 năm, Italia cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như bây giờ. Hai trận hòa ở vòng đấu bảng và lượt trận cuối cùng không thể quyết định được tương lai của chính mình. Ngày đó, Azzurri hòa Thụy Điển và Đan Mạch. Trận cuối cùng, Italy thắng Bulgari với tỷ số 2-1 nhưng vẫn bị loại bởi Đan Mạch hòa Thụy Điển với tỷ số 2-2 trong trận cầu… “không tưởng”.
 
Có mặt trong đội hình tuyển Italia năm 2004 còn sót lại tới bây giờ là thủ thành Buffon và tiền đạo Cassano. Đối với “ngựa chứng” Cassano, anh sẽ không thể quên kỷ niệm buồn đó bởi sau khi ghi bàn thắng ở phút thứ 90+4, Cassano chạy về phía Ban huấn luyện để ăn mừng. Thế nhưng nghiệt ngã thay, thông tin Thụy Điển và Đan Mạch hòa nhau 2-2 (tỷ số đủ để Azzurri rời cuộc chơi) và Cassano đã khóc.
 
Rõ ràng, Italia đang rất sợ kịch bản 8 năm trước sẽ lặp lại trong đêm nay. Bởi nếu Tây Ban Nha “bắt tay” Croatia lại tiếp tục hòa với tỷ số 2-2 thì Italia sẽ trở thành khán giả tại Euro năm nay.
 
Người Italia đối đầu… người Italia
 
Cảnh ngộ thật trớ trêu với đội tuyển Italia tại Euro năm nay. Người quyết định tới 90% tương lai của Azzurri là HLV Trapattoni – HLV CH Ai-len. Nhiều người nghĩ rằng Italia sẽ thắng dễ dàng trước CH Ireland với 2 lý do.
 
Thứ nhất, CH Ai -Len đã chính thức bị loại và không còn động lực thi đấu sẽ… thả cho Italia thắng trận. Hơn nữa, xét về đẳng cấp thì CH Ai -Len không thể sánh với Italia nên nếu có thua thì các CĐV cũng chẳng có gì phải quá phiền lòng.
 
Thứ hai, HLV CH Ai -Len là Trapattoni – một người Italia chính gốc. Nên khả năng ông sẽ nhường cho “gà nhà” thắng trận để chờ tin vui từ trận Tây Ban Nha và Croatia là hoàn toàn có thể xảy ra. Điều thú vị là Trap chính là HLV Azzurri cách đây 8 năm, ông là người dỗ dành tiền đạo Cassano khóc như… trẻ con sau khi Thụy Điển hòa Đan Mạch với tỷ số khó tin. Đêm nay, Trap sẽ nghĩ gì? Liệu ông có muốn người đồng nghiệp Prandelli rơi vào hoàn cảnh tương tự cách đây 8 năm.
 
Nếu chú ý những phát biểu của Trapattoni trước trận đấu này rằng ông vẫn sẽ bố trí đội hình mạnh nhất của CH Ai -Len để chơi song phẳng với Italia và sau đó là ông có nói luôn mong muốn Azzurri tiến sâu tại Euro 2012. Một sự mâu thuẫn trong lòng và trong thâm tâm HLV Trap lúc này, ông chẳng muốn đối đầu với đội bóng quê hương chút nào.
 
Phải thắng và… chờ đợi
 
Trước khi chờ đợi kết quả trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia, Italia cần đánh bại CH Ai-Len với tỷ số cách biệt. Với lực lượng khá mạnh, cộng thêm đẳng cấp vượt trội, khả năng Italia thắng Ai-Len là rất lớn. Quan trọng hơn, Azzurri phải có chiến thắng với tỷ số càng đậm càng tốt.
 
Bởi trong trường hợp Tây Ban Nha hòa Croatia, Italia thắng CH Ai-Len thì 3 đội sẽ cùng bằng nhau về điểm số: 5 điểm. Lúc đó sẽ phải xét theo hệ số bàn thắng (vì đối đầu trực tiếp cả 3 đội này đều hòa nhau).
 
Chưa tính lượt cuối này, Tây Ban Nha đang có hiệu số là + 4, Croatia là +2 và Italia là 0. Trong trường hợp Italia thắng CH Ai-Len và trận đấu giữa Tây Ban Nha – Croatia có tỷ số thắng thua, Azzurri sẽ có vé vào tứ kết.
 
Một trường hợp nữa có thể xảy ra, nếu Tây Ban Nha hòa Croatia với tỷ số 1-1, tuyển Ý cần thắng CH Ireland với tỷ số 4-1. Như vậy, Ý và Tây Ban Nha sẽ tiếp tục cuộc chơi.
 
Xét đi xét lại, đoàn quân HLV Prandelli sẽ phải nhập cuộc rất nhanh trong cuộc đối đầu với CH Ireland đêm nay và dùng đòn “phủ đầu” kiếm bàn thắng mở tỷ số cũng như tạo thế trận có lợi. Làm được điều này, Italia chỉ còn chờ đợi kết quả giữa Tây Ban Nha và Croatia. Đúng là vừa đá vừa chờ và 90 phút đêm nay sẽ là thời gian khá dài đối với tất cả những ai yêu thích đội bóng thiên thanh.