Chuyện “tình” Guardiola – Messi

      Trong làng bóng đá thế giới, có nhiều chuyện cảm động giữa HLV và cầu thủ. Nhưng có lẽ ít mối quan hệ thầy trò mà cung bậc tình cảm lại đạt được tới tầm lý tưởng như những gì mà Pep Guardiola và Lionel Messi đã dành cho nhau.

                      

Trong 4 năm dẫn dắt Barcelona, Guardiola đã mang lại cho CLB lớn này mọi danh hiệu có thể có được. Ông đã thiết lập được mối quan hệ hết sức tốt đẹp với nhiều “sao” trong đội hình và nổi bật trong số đó hẳn phải là Lionel Messi.

Chính vì vậy mà Messi trở nên khó phát huy được những phẩm chất siêu việt về xử lý bóng khéo léo và tốc độ của mình. Trong 4 năm thi đấu dưới sự chỉ đạo của Pep, đã có 3 lần anh giành được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Mùa bóng năm nay, rất có thể Messi không có được danh hiệu đó, nhưng kỷ lục ghi 72 bàn thắng (chưa kể hai trận còn lại là chung kết cúp Nhà vua và trận cuối tại La Liga) trong một mùa bóng, khiến kỷ lục 67 pha lập công của Gerd Muller (Bayern Munich) duy trì suốt 40 năm qua đi vào dĩ vãng.

Việc biến Messi trở thành cỗ máy ghi bàn không tưởng, có công rất lớn của Pep. Ngoài việc tin vào khả năng chuyên môn, Pep chắc chắn còn có tình cảm đặc biệt với cậu học trò cưng. Ở Barca, chỉ Messi mới có quyền thực hiện bất cứ quả phạt nào, nếu
anh muốn.
Tại buổi họp báo để Pep công bố quyết định rời ghế HLV Barca, Messi đã không dám có mặt, vì sợ phải chứng kiến sự thật, mà chắc chắn nó sẽ xảy ra. Trong trận đấu áp chót của La Liga gặp Espanol cuối tuần qua, sau khi ghi bàn thắng thứ tư, Messi đã chạy lại ôm hôn thắm thiết người thầy vĩ đại của mình. Cú “poker” vào lưới đối thủ là món quà ý nghĩa nhất mà cậu học trò cưng dành tặng cho thầy Pep Guardiola.