Chuyện tình bí ẩn

                                                              Phim Trung Quốc


Từ ngày 07/04/2010 vào lúc 22h Đài truyền hình Tiền Giang sẽ phát sóng bộ phim “Chuyện tình bí ẩn” do Trung Quốc sản xuất dài 24 tập. Mời quí khán giả đón xem.

Nội dung:

Bộ phim xoay quanh cuộc sống và tình yêu của ba người phụ nữ ở ba độ tuổi khác nhau: 20, 30 và 40, vì thế được xem là phiên bản truyền hình của bộ phim điện ảnh 20, 30, 40 do nữ đạo diễn Trương Ngãi Gia, Lưu Nhược Anh và Lý Tâm Khiết đóng năm 2004. Đặc biệt, trong phim nữ diễn viên Chu Ân lần đầu tiên đóng vai một phụ nữ nội trợ, xảy ra mối tình vụng trộm với nhân vật do Trần Bảo Viên thủ vai.




Trong ngày sinh nhật của mình, tình cờ Tử Ngang (Diệp Đồng đóng) được chứng kiến một bi kịch ái tình. Trên đường về nhà, Tử ngang nhìn thấy một đôi tình nhân đang chia tay nhau. Cô gái ấy thì mặc áo đỏ. Sau khi cô gái đi rồi, chàng trai băng qua đường và tặng cho Tử Ngang một chiếc nhẫn rất đẹp. Anh ta nói: “Xin tặng cô, nó nên có một chủ nhân mới. Mong rằng nó sẽ mang hạnh phúc đến cho cô”. Sau đó, chàng thanh niên đó bị xe tải cán chết.



Mỹ Trân (Chu Ân đóng) là hàng xóm của Tử Ngang, sau khi biết chuyện chiếc nhẫn, cô muốn cùng với Tử Ngang đi tìm chủ nhân đích thực của chiếc nhẫn này, “cô gái mặc áo đỏ”. Sau quá trình điều tra thì biết được chàng trai chính là nghệ sĩ múa Hứa Trị Bình, còn hành tung của cô gái áo đỏ chưa xác định được.



Sau đó, cô giáo dạy thể dục của Mỹ Trân và Tử Ngang là Dương Đồng (Lưu Hiểu Lương đóng) cũng tham gia vào nhóm điều tra. Ba cô gái đẹp đã mang những kỳ vọng lãng mạng trong tình yêu của mình vào hành trình tìm kiếm chủ nhân của chiếc nhẫn. Đó cũng là hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi con người.