Chiến thắng cho Danh dự!

Khi không còn áp lực, những đôi chân của U23 Việt Nam bỗng thanh thoát không ngờ. Chỉ cần vẻn vẹn 45 phút đầu tiên, các học trò của Miura đã có được tới 4 bàn thắng vào lưới Indonesia. Thật tiếc khi chúng ta không thể chơi sắc sảo và thoải mái như vậy ở bán kết. Nhưng đó cũng sẽ là một bài học xương máu cho những cầu thủ trẻ trong tương lai không xa.

Chỉ cần hơn 20 phút, U23 Việt Nam đã tỏ ra vượt trội đối thủ bởi 2 bàn thắng (Mạc Hồng Quân và Huy Toàn), sự chủ động về chiến thuật, cũng như cả tinh thần quyết chiến. Trước một Indonesia có vẻ đã không còn giữ được thăng bằng sau trận thua đậm Thái Lan, đội quân áo đỏ đã nhanh chóng tràn lên tấn công trên khắp mặt sân. Kết quả là ngay trước giờ nghỉ, tỷ số đã là 4-0 sau các pha phản công sắc lẹm của Việt Nam. Huy Toàn tiếp tục tỏ rõ vai trò của mình ở tuyển U23 sau cú sút xa đẳng cấp, trước khi Hữu Dũng làm nản lòng đội bạn bởi cú đệm bóng trong vòng cấm.

 

  U23 Việt Nam có chiến thắng danh dự để giành HCĐ (ảnh: vnexpress)

Thực tế, dù đội bóng xứ vạn đảo có chơi bạc nhược đến đâu đi nữa, tỷ số 4-0 vẫn gây bất ngờ cho tất cả giới mộ điệu. Trình độ và đẳng cấp giữa bóng đá Indonesia và Việt Nam chưa bao giờ cách nhau quá xa, và ở một trận đấu có tính cống hiến nhiều hơn là chiến thuật, sự chênh lệch cũng khó biểu hiện rõ đến vậy. Nhưng dù sao đi nữa, các chàng trai của Miura rốt cuộc cũng đã chứng tỏ được 1 điều: Họ hoàn toàn đủ sức làm được nhiều hơn người ta tưởng, khi cần chiến đấu vì Danh dự!

Sau giờ nghỉ, những tổn thương về tâm lý khiến Indonesia lập tức vùng lên. Tốc độ cũng như tính nhịp điệu đã được đội bạn duy trì dựa trên nền tảng thể lực khá tốt. Tuy nhiên, trước sự tập trung và bình tĩnh của U23 Việt Nam, những cánh cửa tiến vào khung thành Phí Minh Long vẫn được khóa chặt.

Mải mê dâng cao tìm bàn gỡ, một lần nữa đội bóng của HLV Aji Santoso lại dính hồi mã thương. Phút 71, từ một tình huống lộn xộn sau pha phạt góc, đội trưởng Quế Ngọc Hải dễ dàng nâng tỷ số lên 5-0 từ cự ly gần. U23 Indonesia chắc chắn đã không còn cơ hội để lật ngược tình thế!

Với 5 bàn thắng chung cuộc, tấm huy chương Đồng đã thuộc về U23 Việt Nam. Đây cũng là trận thắng đậm nhất trong lịch sử mà các cầu thủ Việt có được khi đối đầu với Indonesia. Một lời chia tay dẫu đầy nuối tiếc, nhưng cần thiết, và không thiếu xúc cảm cho sự kết thúc của một chu kỳ. Tạm biệt và hẹn gặp lại! Hy vọng rằng sau 2 năm nữa, những Công Phượng, Huy Toàn, Hữu Dũng hay Phi Sơn sẽ trở lại với những bộ mặt khác. Mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, và cũng giàu khao khát hơn cho bình minh của bóng đá Việt Nam.

Nguồn ĐCSVN