Chelsea bị Southampton cầm hoà đáng tiếc

Dù chơi lấn lướt trong cả trận nhưng sự bế tắc của hàng công khiến Chelsea chỉ có được kết quả hòa trước Southampton.

Bước vào trận đấu với Southampton ở vòng 19 Premier League, HLV Jose Mourinho của Chelsea đã gây bất ngờ khi có đến ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát với sự góp mặt của những Filipe Luis, Obi Mikel và Schurrle.

Dù có ba sự thay đổi như vậy nhưng Chelsea vẫn khởi đầu khá tốt, họ cầm bóng nhiều hơn và có nhiều pha lên bóng hơn so với đội chủ nhà dù những cơ hội thật sự là không nhiều.

Tuy nhiên, đúng lúc đang có thế trận không tệ thì Chelsea lại để thủng lưới ở phút 17. Từ đường chuyền của Tadic, Sadio Mane đã băng lên phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm tung lưới Courtois, mở tỷ số cho Southampton. Cũng cần nói thêm rằng ở tình huống dẫn đến bàn thắng này, John Terry  của Chelsea đã có tình huống băng lên bẫy việt vị chậm, tạo cơ hội cho Mane thoát xuống và ghi bàn.

Sadio Mane ăn mừng bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty)

Có bàn dẫn trước, Southampton chủ động lùi sâu để chơi phòng ngự và lối đá này đã khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn. Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng The Blues đã không thể có được những cơ hội rõ ràng.

Tưởng như Chelsea sẽ phải rời sân nghỉ với việc bị dẫn trước thì đúng vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Eden Hazard đã có pha solo đẹp mắt rồi dứt điểm tung lưới Southampton, đưa trận đấu về thế cân bằng sau khi hiệp một khép lại.

Sau màn trình diễn nhat nhòa của các cầu thủ Chelsea trong hiệp một, HLV Mourinho đã có sự điều chỉnh ở hiệp hai khi tung Willian vào sân thay cho Schurrle. Willian vào sân đá tiền vệ cánh phải nhưng Chelsea vẫn chủ yếu tấn công ở cánh trái, nơi Yoshida bên phía Southampton trấn giữ.

Từ những pha khoan cánh như vậy, The Blues đã chút nữa có bàn thắng vượt lên ở phút 60 nếu Hazard dứt điểm chuẩn xác hơn một chút.

Nếu không có Hazard, Chelsea đã trắng tay rời St Mary’s (Ảnh: Getty)

Sau tình huống này, HLV Koeman của Southampton quyết định rút Yoshida ra nghỉ và thay bằng Gardos, đồng thời đẩy Alderweireld ra trấn giữ hành lang phải để chống chọi với những pha xuyên cánh của Chelsea.

Quyết định này của HLV người Hà Lan đã đem đến hiệu quả khi Chelsea không thể tiếp tục khoét cánh và gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Forster.

Quyết không để bị cầm hòa, HLV Mourinho đã tung Drogba vào sân để đá cặp với Diego Costa ở phút 74. Sự góp mặt của Drogba giúp cho áp lực của Chelsea tăng lên rất nhiều.

Diego Costa hoàn toàn mờ nhạt trong trận đấu này (Ảnh: Reuters).

Nhưng điều đó là chưa đủ để giúp The Blues khoan thủng hàng thủ Southampton thêm một lần nữa dù đội chủ nhà chỉ còn 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Schneiderlin.Để Southampton cầm hòa 1-1, Chelsea vẫn gặp may mắn bởi đối thủ của họ trên cuộc đua đến ngôi vô địch là Man City bất ngờ bị Burnley cầm hoà 2 – 2 dù dẫn trước hai bàn. Như vậy, trên BXH sau 19 vòng đấu, Chelsea vẫn đứng đầu hơn Man City 3 điểm./.

CTV Trần Tiến/VOV.VN