CH Ireland chia tay Euro

      Thất bại 0-4 trước đương kim vô địch Tây Ban Nha khiến CH Ireland trở thành đội đầu tiên bị loại ở VCK Euro 2012

Đánh bại CH Ireland 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng C, đương kim vô địch Tây Ban Nha tạm vươn lên xếp đầu bảng với 4 điểm. Cùng có 4 điểm là Croatia và theo điều lệ của UEFA, trong trường hợp Tây Ban Nha và Croatia hòa nhau với tối thiểu hai bàn thắng ở lượt trận cuối vòng bảng, cả hai sẽ cùng vào tứ kết trong khi Ý sẽ phải chia tay giải cho dù có thắng đậm CH Ireland.
 
Sau hàng loạt chỉ trích vì đá xuất phát với đội hình không tiền đạo, 6 tiền vệ ở trận hòa Ý 1-1, HLV Del Bosque cũng đã có những thay đổi khi gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn là CH Ireland. Theo đó tiền đạo Fernando Torres được ra sân ngay từ đầu và hỗ trợ cho tiền đạo của Chelsea là 5 tiền vệ Silva, Iniesta, Xavi, Busquets và Alonso. 
 
Với đội hình mạnh vượt trội so với CH Ireland, đội bóng chủ trương đá phòng ngự phản công, Tây Ban Nha dễ dàng tạo được thế áp đảo và sớm tìm được bàn mở tỉ số.
 
Fernando Torres mở tỉ số cho Tây Ban Nha

Ngay phút thứ 4, từ đường chuyền chọc khe nhanh như cắt của Xavi, dù David Silva bị hậu vệ CH Ireland áp sát và cản ngã nhưng ngay khi bóng nảy ra, Torres đã băng đến cướp bóng trước khi dắt qua hậu vệ cuối cùng của CH Ireland rồi tung cú sút cực mạnh hạ thủ thành Shay Given. Đó là bàn thắng đầu tiên của Torres ở VCK Euro 2012 và là một trong những bàn thắng nhanh nhất các kỳ Euro.
 
Sau bàn thắng của Torres, thế trận trên sân hoàn toàn thuộc về Tây Ban Nha với những pha hãm thành liên tục. Tuy nhiên, vấp phải hàng thủ CH Ireland thi đấu khá kiên cường nên cũng phải đợi đến phút thứ tư của hiệp thứ hai, đội bóng xử sở bò tót mới tìm được bàn nhân đôi cách biệt.
 
Người lập công không ai khác là David Silva khi anh có hàng loạt pha xử lý bóng tinh tế trước hàng thủ dày đặc của CH Ireland rồi tung cú sút chìm tuy nhẹ nhưng đủ vượt qua tầm với của thủ thành Shay Given.

David Silva nhẹ nhàng nâng tỉ số 2-0 cho Tây Ban Nha

Sau bàn thắng này, CH Ireland vùng lên tấn công bởi các học trò của HLV người Ý Trapattoni cũng chẳng còn gì để mất. Tuy nhiên, cũng vì đẩy cao đội hình nên sau khi hàng phòng ngự để mất bóng giữa sân, Silva lập tức chọc khe cho Torres tăng tốc thoát xuống trước khi đối mặt thủ thành Given và nâng tỉ số 3-0 cho Tây Ban Nha ở phút 71. Sau “cú đúp” này, HLV Del Bosque cũng quyết định rút Torres để dưỡng chân cho trận đấu cuối gặp Croatia.
 
Loại CH Ireland, Tây Ban Nha có cơ hội loại nốt Ý nếu hòa có tỉ số cao với Croatia ở lượt trận cuối
 
Dù vậy, các nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn không ngừng chơi tấn công và chính người vào sân thay Torres là tiền vệ Cesc Fabregas đã ghi bàn thứ tư cho “bò tót” sau một pha phối hợp phạt góc đẹp mắt.
 
Đó cũng là bàn thắng thứ hai của Fabregas cho đến thời điểm này và cũng là bàn thắng khép lại một trận đấu nhẹ nhàng cho Tây Ban Nha. Giờ là lúc người hâm mộ thế giới chờ xem thái độ thi đấu của các nhà đương kim vô địch châu Âu với Croatia sẽ như thế nào, liệu họ có muốn gián tiếp loại Ý bằng trận hòa có tỉ số từ 2 bàn trở lên hay không?
 
Tất cả sẽ có câu trả lời vào ngày 19-6 tới. Riêng CH Ireland, những nỗ lực chiến đấu đến cùng của thầy trò Trapattoni rất đáng khen nhưng đó là chưa đủ để giúp họ trụ lại cuộc chơi khốc liệt vốn quy tụ quá nhiều anh tài lớn.