Bóng hồng sau tay ga

Sau hơn 30 năm, lần đầu tiên đường đua xe máy Việt Nam chứng kiến sự trở lại của các tay đua nữ với 4 bóng hồng ở nội dung 110 cc chuyên nghiệp tại vòng 1 Giải Vô địch quốc gia vào chiều 10-1 trên sân Bình Phước

Với mái tóc dài thướt tha và nụ cười duyên dáng, cô thợ may Lưu Thị Thu Trang (quận 7, TP HCM) tỏ ra rất quyết tâm khi chuẩn bị lên yên xe. “Thường xuyên vá áo giáp cho các anh đua xe, tôi ham thích và quyết định tham dự cuộc đua ngay khi có dịp!” – Thu Trang tâm sự.

Chính vì lẽ đó nên dù bị ngã ngay vòng cuối của đợt chung kết nhưng Trang vẫn cắn răng hoàn thành cự ly để lấy vị trí á quân sau khi Trần Thị Đoan Trang, tay đua được đánh giá là chuyên nghiệp nhất, cán mức đầu tiên.

Đoan Trang ngay từ đầu được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch nữ khi tay đua của CLB Number 1 được trang bị chuyên nghiệp hơn cả. Đến với đường đua được hơn một năm, cô gái  người TP HCM từng thử sức tại Asian Tour ở Malaysia năm 2015. Trước khi đến với giải vô địch quốc gia, Trang cũng là VĐV duy nhất được đơn vị chủ quản cử đi tập huấn nước ngoài.

 


Các tay đua nữ trước giờ xuất phát

Các tay đua nữ trước giờ xuất phát

 

Đoan Trang mê đua xe không kém các đồng nghiệp nam. Cô cho biết: “Mỗi lần nghe tiếng nẹt pô xe là em cảm thấy hưng phấn kinh khủng”. Tuy nhiên, để theo đuổi đam mê này, cô gái 21 tuổi phải mất hơn nửa năm để thuyết phục gia đình đồng ý. Thậm chí suốt thời gian đó, Trang và người thân không nhìn mặt nhau chỉ vì định kiến “con gái mê tốc độ là hư hỏng”.

Tay đua về đích thứ ba là Nguyễn Thị Thanh Nga. Cô đến với đường đua từ sự đam mê của chính “ông xã” khi anh Văn Hiếu, chồng Nga, là một thợ sửa xe có tiếng tại Tân Uyên – Bình Dương. Hằng ngày phụ chồng sửa xe, tiếng rồ máy xe và niềm đam mê tốc độ khiến người mẹ một con 23 tuổi này quyết định đăng ký đi thi. Vì thế, chỉ về thứ ba nhưng được đua xe và về đích an toàn là niềm vui lớn với Nga trong lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đua thật ở một giải chính thức.

Trông “hầm hố” nhất trong số 4 tay đua nữ, Bồ Thị Thu Thủy xuất thân là… tay đua đường phố. Do vậy, niềm khát khao được dự một cuộc đua chính quy, đàng hoàng khá lớn với cô bé 23 tuổi này. Thủy bộc bạch: “Trước khi đến với sân chơi chính quy, tôi từng nhiều lần tham gia các cuộc đua ngoài đường phố. Nhưng với sân chơi này, cảm giác rất an toàn, khác với sự canh cánh lo sợ khi “tranh tài” ngoài đường phố”. Xếp 4/4 giúp Thủy rút ra được bài học thực tế rất quan trọng: “Giữa đua đường phố và chính quy đúng là khác hẳn, điều ấy khiến tôi càng quyết tâm cao hơn nữa ở những cuộc đua tiếp theo!”.

Nguồn NLĐ