Mặn hơn muối

Phim Việt Nam

Nội dung:

Phim kể về đời sống của những diêm dân vùng đất Ninh Thuận đầy nắng gió. Cuộc sống của những diêm dân với bao nỗi cơ cực, một nắng hai sương trên những cánh đồng muối trắng để làm nên hương vị mặn mà không thể thiếu trong các bữa ăn của mỗi gia đình. Dù chịu thương, chịu khó làm lụng vất vả quanh năm, nhưng đời sống của những diêm dân chân chính vẫn không thoát được cái nghèo đeo bám…

Kết quả hình ảnh cho mặn hơn muối

 

Là chị cả trong gia đình có 4 chị em, mẹ mất sớm, Thủy phải nghỉ học để phụ cha làm muối nuôi các em ăn học. Tuy nghèo, nhưng cuộc sống cha con Thủy trôi đi trong bình yên, êm ả. Cho đến cái đêm định mệnh, cha cô không may bị tai nạn giao thông và qua đời, để lại cho cô gánh nặng là trụ cột gia đình. Nhưng oan nghiệt hơn cả, người gây ra tai nạn lại chính là Nghĩa (Bảo Sơn)-người yêu của cô. Do tham sang quyền chức, sợ sự việc bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiến thân của mình, Nghĩa trốn chạy khỏi hiện trường tai nạn, bỏ mặc cha người yêu trong cơn hấp hối.

Kết quả hình ảnh cho mặn hơn muối

Đấy cũng là cách để chàng thanh niên trẻ này trốn chạy tình yêu đầu đời, tìm đến mối tình mới có lợi cho sự nghiệp, công danh của mình… Đau khổ không hiểu vì sao người yêu phụ bạc, Thủy chỉ biết vin vào cớ rằng, mình là cô gái quê mùa ít học, không xứng với người yêu học rộng, tài cao… Càng chấp nhận số phận bao nhiêu, cuộc đời của cô tiếp tục đón nhận nhiều cay nghiệt, ngang trái. Nỗi đau cha vừa mất cũng là lúc nỗi đau khác ập đến khi gia đình cô bị người thím (vợ chú ruột) tìm cách chiếm đoạt mảnh đất mà cha và chú cô đã hùn hạp mua chung để trồng nho…

Kết quả hình ảnh cho mặn hơn muối

 

Sau mối tình đầu tan vỡ, chưa kịp mở lòng với Quân (Công Danh)- người cha đơn thân nuôi con, âm thầm yêu thương, giúp đỡ chị em Thủy trong lúc khốn khó- thì Cúc, vợ Quân (Minh Thảo) sau bao nhiêu năm bỏ chồng con đi tìm sự giàu sang bỗng quay về, tìm cách hãm hại bằng việc phóng hỏa đốt trại muối, để lại vết sẹo lớn trên mặt cô. Số phận càng nghiệt ngã hơn khi vào lúc tưởng chừng như hạnh phúc đã đến thì cô phát hiện mình bị u não… Cuộc đời của nhân vật Thủy đúng như tên phim “Mặn hơn muối”, càng về cuối càng nhiều cao trào, đầy kịch tính. Và sự kiên cường trước những tai ương, trắc trở, cố gắng vươn lên bằng chính sức lực của Thủy khiến người xem vừa rơi nước mắt, vừa cảm phục…

Từ trong nỗi đau, bi kịch tột cùng ấy, tình cảm của Quân dành cho Thủy càng thêm mặn nồng, thắm thiết khiến người xem cảm thấy như nỗi đau của nhân vật chính đã được bù đắp phần nào. Để giúp người mình yêu có thêm dũng khí vượt qua những bi kịch dồn dập, Quân đã khuyên cô bằng cách ví von, nỗi đau cũng giống như vốc muối, nếu đem bỏ vào trong ly nước thì khi hòa tan nó sẽ mặn chát. Nhưng cũng vốc muối ấy, nếu đem bỏ vào biển, hồ thì khi hòa tan sẽ như “muối bỏ bể” mà thôi. Cuộc đời ai cũng có những nỗi khổ đau, đắng cay… Điều quan trọng là cách ta đặt nỗi đau đó vào đâu để không vì thế mà bi quan, chán nản, mất niềm tin.

Hãy đón xem bộ phim vào lúc 20h50′ các ngày trong tuần trên sóng truyền hình Tiền Giang!