Suarez lập siêu phẩm, Liverpool soán ngôi của Chelsea

Suarez và các đồng đội đã đè bẹp Tottenham với tỉ số đậm 4-0 trong trận đấu thuộc vòng 32 Premier League diễn ra tối nay.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Liverpool đã không mấy khó khăn để vượt qua Tottenham với tỉ số đậm 4-0. Những cầu thủ đã ghi bàn cho Liverpool là: Suarez, Coutinho và Henderson bàn còn lại do cầu thủ Kaboul phản lưới.

Như vậy, với chiến thắng này, Liverpool đã kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 8. Qua đó, vươn lên dẫn đầu Premier League một cách thuyết phục với 71 điểm sau 32 vòng đấu hơn Chelsea 2 điểm và hơn Man City 4 điểm.

Liverpool đã có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp ở mùa này (Ảnh: Getty)

 Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu giữa Liverpool và Tottenham trên sân Anfield. Với lợi thế sân nhà, Liverpool đã nhập cuộc rất tự tin và nhanh chóng dồn ép đội khách. Khi mà khán giả trên sân Anfield chưa kịp ngồi ấm chỗ thì lưới của Tottenham đã rung lên khi Kaboul phản lưới nhà sau đường căng ngang của Johnson, phút thứ 2 tỉ số là 1-0 cho Liverpool.

Chơi đã hay, có bàn thắng dẫn trước, Liverpool lại càng chơi hay hơn. “Lữ đoàn đỏ” đã khiến cho Tottenham phải  “oằn mình”  chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của mình. Trước sức ép vô cùng lớn của Liverpool hàng thủ đội khách đã không thể chống cự được thêm nữa. Phút 25, Tottenham đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Người ghi bàn không ai khác chính là Suarez với một cú sút chéo góc tuyệt đẹp khiến thủ thành Lloris bó tay, tỉ số là 2-0 cho Liverpool.

Suarez đã có bàn thắng rất đẹp vào lưới Tottenham (Ảnh: Reuters)

 Dẫn trước 2 bàn từ khá sớm, Liverpool đã chơi thứ bóng đá mà người khó tính nhất cũng phải hài lòng. Nói không quá khi cho rằng các cầu thủ Tottenham đến Anfield để theo dõi Liverpool chơi bóng chứ không phải là đối thủ của họ. Vì trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, Tottenham chẳng gây được chút khó khăn đáng kể nào cho khung thành của thủ môn Mignolet.

Bước sang hiệp 2, Liverpool vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân, sau khá nhiều cơ hội được tạo ra ở đầu hiệp 2 đến phút 55, Liverpool đã buộc Tottenham nhận bàn thua thứ 3. Cầu thủ ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 là Coutinho, với cú sút xa hiểm hóc đánh bại hoàn toàn thủ môn Lloris.

 Bị thua 3 bàn quá chóng vánh, Tottenham đã cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng, trước một đội bóng chơi hơn mình về mọi mặt thì những đợt lên bóng của những chú gà trống đã bị hàng thủ của Liverpool hóa giải một cách dễ dàng.

Tottenham đã thất bại toàn diện trước Liverpool (Ảnh: Getty)

 Không những vậy đến phút 75 đội khách đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4 khi Henderson sút phạt chuẩn xác hạ gục Lloris. Một bàn thắng rất dễ dàng của các cầu thủ Liverpool.

Khi đã dẫn tới 4 bàn, Liverpool chủ động chơi chậm lại, bên kia chiến tuyến, có lẽ vì đã thua quá đậm nên tinh thần thi đấu của Tottenham đã giảm đi rõ rệt, các học trò của HLV Tim Sherwood dường như rất muốn nghe tiếng còi kết thúc trận đấu, vì vậy họ thi đấu rất hời hợt.

Chính sự hời hợt của Tottenham và sự chững lại của Liverpool mà những phút còn lại của trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, Liverpool giành thắng lợi với tỉ số 4-0, qua đó vươn lên dẫn đầu BXH Premier League với 71 điểm, hơn Chelsea 2 điểm và Man City tới 4 điểm./.

Dương Thuật/vov.vn