Đất và người Tây Bắc trong mắt nhiếp ảnh gia Pháp

Một mình với chiếc môtô, Réhahn rong ruổi hơn 2.000km trong 15 ngày quanh vùng Tây Bắc để ghi lại những khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, con người nơi đây.

Réhahn là nhiếp ảnh gia người Pháp, hiện sống tại Hội An, Quảng Nam. Từng đặt chân tới nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng Réhahn đặc biệt yêu thích Việt Nam.

Chia sẻ với VnExpress, ông nói: “Tôi yêu những người già và trẻ em hơn cả, đặc biệt khi họ cười. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để giao tiếp với họ. Những người già đôi khi mời tôi ăn. Tôi đã ghi được rất nhiều bức ảnh trong những dịp ấy. Tôi còn làm họ cười khi nói bằng tiếng Việt với họ: ‘không có răng'”.

Dưới đây là một số bức ảnh của Réhahn trong nửa tháng vòng quanh Tây Bắc:

bien-gioi-bao-lac-va-meo-vac.jpg
Giữa Mèo Vạc và Bảo Lạc.
thung-lung-Bac-Son.jpg
Thung lũng Bắc Sơn.
ma-pi-leng.jpg
Mã Pí Lèng.
Nụ cười hóm hỉnh
Phút thư giãn ở Bảo Lạc
Vụ mùa ở Mù Căng Chải
Em bé Mông ở Mù Căng Chải
Em bé Mèo Vạc
Tình bạn già
Từ nương trở về
Người phụ nữ 83 tuổi ở Bắc Sơn vui mừng khi kể về mối tình đầu với một anh lính Pháp đã chết tại chiến trường Việt Nam
Tác giả Réhahn cùng những em bé vùng cao. Réhahn đang chuẩn bị một cuốn sách ảnh về Việt Nam với 100 bức ảnh đặc sắc nhất. Anh vẫn tiếp tục học tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam thông qua trang web và facebook cá nhân của mình.

Nguồn Vnexpress