Torres dẫn Chelsea lội ngược dòng trước Sunderland

      Kể từ khi Torres vào sân, thế trận của Chelsea đã xoay chiều và đội chủ nhà thắng ngược 2-1 trước Sunderland.

Lần tiếp đón Sunderland này được dự đoán là không dễ dàng với Chelsea. Bởi đội bóng có biệt danh “Mèo đen” đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Trong khi, Chelsea đã tốn sức ở nhiều đấu trường trong thời gian vừa qua.

HLV Benitez tiếp tục thực hiện chính sách xoay tua cầu thủ khi trao vị trí tiền đạo cắm cho Demba Ba. Phía dưới anh là bộ ba Oscar- Mata- Hazard. Frank Lampard cũng được cho nghỉ ngơi, nhường suất cho Obi Mikel.

Bước vào trận, Chelsea kiểm soát được khu trung tuyến ngay từ những phút đầu. HLV Di Canio hiểu rằng, chơi tấn công trên sân Stamford Bridge chẳng khác gì “tự sát” nên ông đã chỉ đạo các học trò lùi sâu, phòng ngự chắc chắn.

Với chiến thắng này, Chelsea đã vượt qua cả Arsenal và Tottenham trên BXH. (ảnh: Getty images)

Chelsea đang phải thi đấu tại ba đấu trường lớn nên họ buộc phải giữ chân các cầu thủ. Hiểu được điều này, HLV Di Canio đã chỉ đạo học trò phòng ngự chặt chẽ và sẵn sàng chơi quyết liệt với cầu thủ Chelsea.

Phút 17, David Luiz đá phạt hàng rào, tạo nên một tình huống sóng gió. Bóng đến chân Demba Ba trong vòng cấm. Nhưng đứng trước một “bức tường” cầu thủ Sunderland, Demba Ba đã không thể dứt điểm thành công.

Ngay trong pha phản công sau đó, Sessegnon bứt tốc độ để chuyền “dọn cỗ” cho Adam Johnson. Khi các hậu vệ Chelsea đang ở thế bị động, Johnson tung ra cú cứa lòng cực mạnh. May cho Chelsea khi David Luiz đã dũng cảm dùng đầu để cản phá cú sút.

Chelsea kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng họ vẫn chỉ cầm bóng ở ngoài vòng cấm. Bức tường phòng thủ của Sunderland là quá chắc chắn và hàng công Chelsea tỏ ra bế tắc trong việc dứt điểm.

Phút 32, Demba Ba xoay xở trong vòng cấm để tung ra cú móc bóng. Pha khống chế là rất tốt nhưng cú dứt điểm lại quá tệ, đưa bóng đi cách xa cầu môn.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Chelsea đã phải nhận quy luật khắc nghiệt của bóng đá. Phút bù giờ của hiệp 1, Sunderland được hưởng một quả phạt góc. Trong nỗ lực cản phá, Azpilicueta lại lóng ngóng đốt lưới nhà. 1-0 cho Sunderland.

Bước sang hiệp 2, Benitez quyết định tung Torres vào sân thay Demba Ba. Torres vẫn xuất hiện với chiếc mặt nạ màu đen, che kín gần hết khuôn mặt.

Torres đang trên đường tìm lại phong độ. (ảnh: PA)

Ngay trong tình huống lên bóng đầu tiên, Torres đã tạo nên sự khác biệt. Tiền đạo người Tây Ban Nha đi bóng như một cơn lốc rồi chuyền bóng không thể thuận lợi hơn cho Oscar.

Pha chạm bóng sau đó của Oscar đưa bóng đập chân hai hậu vệ Sunderland đi vào lưới. Tình huống gỡ hòa khá may mắn cho Chelsea, nhưng trong đó phải kể đến công lớn của Fernando Torres.

Kể từ khi tung El Nino vào sân, hàng công của Chelsea thi đấu thanh thoát hơn. Phút 54, may mắn lại mỉm cười với họ. Sau cú sút của Luiz, bóng vô tình đập chân Ivanovic đổi hướng. Thủ thành Mignolet ra lỡ trớn nên đành nhìn bóng bay vào lưới. Chelsea vươn lên dẫn 2-1.

Bị dẫn trước nhưng Sunderland không vội vàng dâng cao tìm bàn gỡ. Trong khi đó, Chelsea chơi thong dong. Phần vì muốn dưỡng sức cầu thủ, phần vì muốn bảo vệ tỉ số. Nhịp độ trận đấu bị đẩy xuống mức khá thấp.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về đội chủ sân Stamford Bridge. Với thắng lợi này, Chelsea vượt mặt cả Arsenal và Tottenham để leo lên vị trí thứ 3. Cuộc đua một vé dự Champions League đang diễn ra rất hấp dẫn giữa các đội bóng thành London./.