Mừng xuân hòa hợp, yêu thương

Từ cổ chí kim nhân loại xem mùa xuân là biểu tượng của hòa bình, yêu thương. Khí xuân ấm áp, ôn hòa khiến lòng người thêm vị tha, hướng thiện

40 năm trước, vào thời điểm này, cả đất nước đang náo nức chuẩn bị cho những trận đánh lớn trên khắp chiến trường miền Nam… Xuân này, 40 năm trước chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, non sông thu về một mối, đất nước thống nhất, Bắc Nam một nhà. Và mùa xuân này, trong ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, nhớ về mùa xuân 40 năm trước, lại nghĩ về sức mạnh dân tộc từ hòa hợp yêu thương…

Những trái bóng thả ước mơ của người dân Việt về một đất nước không chiến tranh, không thù hận, chỉ có tình người (Ảnh: Internet)

Mùa xuân 1975 có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là mùa xuân lịch sử trong những mùa xuân lịch sử; tượng đài trong những tượng đài; mốc son trong những mốc son. Đó là khúc khải hoàn sau đằng đẵng những tháng năm dài đất nước cắt chia; anh em một nhà trở thành đối nghịch, thù hận; đạn bom, máu lửa triền miên. Một mùa xuân đem lại chiến thắng cho cả dân tộc Việt Nam, hòa bình thay cho chiến tranh; đoàn tụ thay cho chia ly; thương yêu dần dần thay cho nghi kỵ, thù hận.Cho nên mỗi độ đón xuân về, trong những khát khao, người dân Việt Nam không quên nghĩ tới hòa bình và yêu thương, hòa hợp. Nếu có một tượng đài cho mùa xuân 1975, thì đó là cánh chim hòa bình rợp trời xanh; sắc vàng của mai, sắc thắm của đào đan xen vấn vít và người dân ba miền Bắc-Trung-Nam tay trong tay cất tiếng hát hòa hợp, yêu thương…

Cho nên những mùa xuân đã qua, mùa xuân này và những mùa xuân tiếp theo, cảm hứng chủ đạo dẫn dắt hành động chủ đạo của dân tộc Việt Nam ta, phải chăng là hóa giải để yêu thương; hòa hợp, đoàn kết để nhân lên sức mạnh!

Dân tộc Việt Nam cần sức mạnh nội tại, tự thân để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, vươn lên giàu mạnh.

Dân tộc Việt Nam cần giàu mạnh để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, non sông gấm vóc cha ông để lại.

Dân tộc Việt Nam cần giàu mạnh để thêm tự tin hội nhập, gìn giữ hòa bình, hóa giải xung đột, đẩy lùi chiến tranh.

Tròn 40 năm dân tộc ta kết thúc cuộc chiến tranh chống ngoại xâm thắng lợi, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, thời gian đó đủ để nhận rõ giá trị, xóa nhòa  định kiến, bất hòa và mặc cảm giữa những người anh em. Thời gian đó cũng đủ để mỗi người Việt Nam thấm nỗi đau của nghi kỵ, chia rẽ, để cùng nắm tay nhau, nhìn về một hướng dưới mái nhà chung Tổ quốc Việt Nam. Dân tộc ta có truyền thống hòa hiếu với ngoại bang, biết thêm bạn bớt thù, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, thì với anh em một nhà, dù từng có lúc đối nghịch, dù người trong nước, người ngoài nước từng có chính kiến khác nhau, thì cũng là cùng nguồn cội, cùng tiếng nói, lại càng phải chín bỏ làm mười, lấy hòa hiếu làm trọng.

Một cây làm chẳng nên non… Không ai thương người Việt Nam bằng người Việt Nam. Hóa giải, bao dung để đoàn kết, đồng thuận. Đó là sức mạnh, là thành công, là thông điệp mạnh mẽ về Tổ quốc Việt Nam vững vàng trước mọi biến cố thời cuộc.
Không phải ngẫu nhiên mà từ cổ chí kim, nhân loại xem mùa xuân là biểu tượng của hòa bình, hòa hợp, của tình thương yêu và lòng nhân ái. Tiết xuân, khí xuân ấm áp, ôn hòa khiến lòng người thêm vị tha, hướng thiện, tìm về hài hòa để hứng khởi sáng tạo. Dân tộc Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược, luôn khát vọng hòa bình để tạo dựng  ấm no, hạnh phúc. Tâm thế người Việt Nam là “lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa”, là “sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa”… Giữa thủ đô Thăng Long-Hà Nội, nơi nhiều đận chiến tranh binh lửa mà vẫn Hồ Văn soi bóng mây qua và Tháp Bút viết lên trời xanh những dòng khát vọng hòa bình, yêu thương…

Mỗi độ đón xuân về, người Việt Nam xem đó là dịp “tống cựu nghênh tân”, tiễn cái cũ đi, đón cái mới về. Những gì là khúc mắc, vướng bận, nghi kỵ, hãy cho về miền quên lãng, để thành quá khứ. Hãy mở rộng vòng tay thân ái, bao dung để 90 triệu người dân Việt Nam thực sự là một khối đoàn kết, dân tộc Việt Nam là một khối thống nhất… Với mỗi người dân Việt Nam, xuân Ất Mùi 2015 và những mùa xuân tiếp theo thực sự là xuân yêu thương của Tổ quốc thương yêu./.

Nguồn VOV