Lạc vào thị trấn xanh ở Morocco

     Nếu một lần đặt chân đến đất nước Morocco, bạn không nên bỏ qua cơ hội ghé thăm thị trấn có một không hai trên thế giới, Shefshauen - xứ sở của màu xanh.
     Shefshauen là một thị trấn nhỏ nằm trên sườn dốc ngọn núi Reef ở phía tây bắc của Morocco. Ấn tượng đầu tiên khi đến với vùng đất này là gần như toàn bộ các ngôi nhà ở đây đều được sơn phủ một màu xanh nước biển mát mắt.

Thị trấn được thành lập từ năm 1471. Đến nay, Shefshauen đã trở thành điểm du lịch yêu thích của du khách nhờ vẫn giữ được vẻ đẹp độc đáo của mình. Tại Shefshauen, từ tường nhà, cửa sổ cho đến các khách sạn đều được sơn cùng màu xanh nước biển nổi bật.

Hàng năm, các ngôi nhà cổ đều được sửa sang và sơn lại nhưng vẫn giữ nguyên tông màu xanh nước biển chủ đạo trên toàn thị trấn.

a

Toàn cảnh thị trấn Shefshauen.

a
   Giống như các vùng núi khác, thị trấn thường xuyên chìm trong mây mù bao phủ.
a

Xanh nước biển là màu sắc chủ đạo của thị trấn vùng núi này.

a

Tháng tư là thời gian các loài hoa đua nhau khoe sắc ở Shefshauen.

a

Các ngôi nhà được sơn xanh từ chân tường đến cửa sổ.

a

Sắc xanh pha lẫn màu trắng trông thật lãng mạn.

Những ngôi nhà cũ dường như tươi mới hơn sau khi khoác lớp áo màu xanh.

Đến cả chậu hoa cũng phủ màu xanh.

Có rất nhiều mèo ở Shefshauen.

a

Các ngôi nhà cổ cũng được sơn sửa lại thành màu xanh.