Ý hạ gục Anh trong loạt sút 11m

       Đội tuyển Ý với bản lĩnh của mình đã vượt qua Anh trên chấm 11m để tiến vào bán kết. Trận cầu giữa Anh và Ý là trận đấu cân bằng nhất ở vòng tứ kết. Cả hai đội đã đấu trí suốt 120 phút nhưng bất phân thắng bại. 

John Terry (áo trắng) chỉ huy hàng phòng ngự Anh rất tốt - Ảnh: AFP

Khác với những lần gặp nhau trước đây, người hâm mộ được chứng kiến một bản sắc khác của bóng đá Anh và Ý.

Trong khi Ý chủ động chơi tấn công thì người Anh lại đổ “bê-tông” để hóa giải những pha tấn công của đội quân màu thiên thanh. Dưới triều đại của HLV Roy Hodgson, Anh trình làng lối chơi phòng ngự rất bài bản, chắc chắn.

Tuyển Ý giành quyền kiểm soát đến 63%, tung đến 35 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Joe Hart, nhưng nỗ lực của Ý chỉ là con số 0 tròn trĩnh suốt hai hiệp chính lẫn hai hiệp phụ.

Trong thế trận phòng ngự của Anh, trung vệ John Terry nỗi lên như là cầu thủ xuất sắc nhất bởi anh đã chỉ huy hàng thủ hóa giải tất cả các pha hãm thành của người Ý.

 
Balotelli bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn cho tuyển Ý - Ảnh: AFP

Ngoài hệ thống phòng ngự chắc chắn của Tam sư, tuyển Ý không thể ghi bàn một phần do họ thiếu may mắn khi Balotelli đã có những cơ hội rất ngon ăn, nhưng đều không thành công.

Tình huống đáng tiếc nhất với người Ý là pha đánh đầu ghi bàn đưa bóng vào lưới của Nocerino, nhưng trọng tài Pedro Proenca không công nhận do Nocerino rơi vào thế việt vị.

Không giải quyết được trận đấu trong 120 phút, cả hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu 11m cân não. Với bản lĩnh của mình, tuyển Ý đã xuất sắc bước vào bán kết khi hạ gục Anh trên chấm 11m với tỷ số 4-2.

 
Tuyển Ý đầy bản lĩnh đã giành quyền vào bán kết - Ảnh: AFP

Dù Anh chiếm lợi thế trước khi Montolivo sút ra ngoài, nhưng hai quả sút hỏng của Ashley Young và Ashley Cole đã khiến Anh dừng cuộc chơi. Lại một lần nữa đội tuyển Anh bị ám ảnh bởi loạt sút luân lưu 11m ở các giải đấu lớn.

Vượt qua tuyển Anh, Ý sẽ gặp Đức ở bán kết.