World Cup bóng đá nữ 2011 – 750.000 vé đã được bán

      Giải khai mạc tại Đức vào hôm nay (26-6) với sự góp mặt của 16 đội bóng, được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Các cầu thủ nữ ngày càng được sự quan tâm của người hâm mộ - Ảnh: Reuters

16 đội dự giải được chia làm bốn bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Trận khai mạc giữa chủ nhà Đức với Canada diễn ra lúc 23g ngày 26-6 tại sân Olympic ở Berlin với sự chứng kiến của gần 70.000 khán giả, còn trận chung kết được tổ chức trên sân Frankfurt ngày 17-7.

Ở năm giải đấu trước, Đức và Mỹ đều hai lần đăng quang ngôi vô địch, Na Uy đoạt chiếc cúp còn lại. Nhưng ở giải đấu năm nay, cuộc cạnh tranh chức vô địch hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị. Trong đó Đức, Mỹ và Brazil là ba ứng cử viên hàng đầu cho “ngôi hậu” nhờ sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.

Đức đi tìm bạch tuộc “tiên tri” mới

Sau khi bạch tuộc Paul (từng tiên đoán chính xác cả bảy trận đấu của tuyển Đức tại World Cup 2010) chết vào tháng 10-2010, Đức đang tiến hành chiến dịch đi tìm bạch tuộc “tiên tri” mới tại World Cup bóng đá nữ 2011.

Hiện có tám ứng cử viên bạch tuộc tham dự cuộc đua. Trước mỗi trận đấu của đội tuyển nữ Đức, các bạch tuộc này sẽ lần lượt trổ tài dự đoán. Sau khi kết thúc giải, bạch tuộc nào đoán đúng nhiều trận nhất sẽ được “kế vị” Paul.

Đáng chú ý nhất là tiền đạo 25 tuổi Marta (Brazil) với năm lần đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Về phía tuyển Đức là tiền đạo 33 tuổi Birgit Prinz - chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup với 14 bàn. Với Prinz, do sẽ giải nghệ sau giải nên tiền đạo tài năng này đang muốn gặt hái thành công để có “cuộc chia ly màu đỏ” trong sự nghiệp.

Mỹ mang đến giải đấu này lực lượng khá đồng đều với sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nổi bật nhất là tiền đạo 31 tuổi Abby Wambach - người đã ghi 118 bàn thắng trong 157 trận khoác áo tuyển Mỹ từ năm 2003 đến nay. Với những tiến bộ vượt bậc thời gian qua, các đội Anh, Thụy Điển, Na Uy, Canada, Nigeria… cũng sẵn sàng tạo nên những cuộc “lật đổ”.

Nhận định về giải, HLV tuyển Úc Tom Sermanni nói với FIFA.com: “Bóng đá nữ đã tiến bộ rất nhiều với lối chơi nhanh và kỹ thuật hơn. Nhiều đội đã trưởng thành hơn về mặt chiến thuật. Theo tôi, đây là giải đấu hấp dẫn nhất từ trước đến giờ và có thể chứa đựng nhiều bất ngờ”. Từ đây, các trận đấu ở giải cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Theo ban tổ chức, hiện đã có 750.000 vé trong tổng số 900.000 vé được bán ra với giá 30-415 euro. Ước tính ban tổ chức sẽ thu được khoảng 27 triệu euro từ tiền bán vé, một khoản thu cao nhất từ trước đến nay.

Ngoài ra, các nhà tài trợ bắt đầu quan tâm hơn đến bóng đá nữ với hàng loạt hợp đồng đã ký với các đội bóng nữ. Theo báo điện tử Spiegel, thu nhập hiện tại của các cầu thủ nữ chỉ 2.000-4.000 euro/tháng nhưng họ đã có thêm nhiều nguồn thu đáng kể từ các nhà tài trợ, quảng cáo và thời trang. Cụ thể, tiền vệ 23 tuổi người Đức Fatmire Bajramaj đã ký được rất nhiều hợp đồng với mức thu nhập đến sáu con số.

Trước giải, do bị tố cáo là “đàn ông” nên hai chị em cầu thủ Salimata và Bilguisa Simpore của đội tuyển nữ Guinea Xích Đạo đã bị các quan chức bóng đá châu Phi và FIFA từ chối cho phép dự World Cup kỳ này để tiến hành điều tra.