Vụ chìm tàu ở Hàn Quốc: Tổng thống thức trắng đêm

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã thức trắng đêm để nhận tin về con tàu bị nạn; Thủ tướng nước này, ông Chung Hong-won đứng đầu Bộ chỉ huy cứu trợ; Bộ trưởng An ninh và Hành chính kêu gọi huy động tổng lực cho việc hộ, cứu nạn, cứu trợ liên quan đến con tàu bị nạn…

Tổng thống Hàn Quốc đến hiện trường vụ tai nạn chiều 17/4.

Hàn Quốc đang tập trung mọi nỗ lực có thể để cứu hộ cứu nạn con tàu Sewol bị chìm hôm 16/4.

Đài KBS đưa tin, chiều 17/4 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đến hiện trường vụ tai nạn chìm tàu Sewol tại huyện Jindo, tỉnh Nam Jeolla để động viên các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, đồng thời chỉ thị huy động toàn bộ nhân lực và trang thiết bị để có thể nhanh chóng cứu thêm các nạn nhân.

Một quan chức Phủ Tổng thống cho biết bà Park Geun-hye đã thức trắng đêm 16/4 để nhận các báo cáo về tình hình tại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng này và không bỏ sót một tin tức nào trên các phương tiện truyền thông.

Hiện tại, tất cả các quan chức, nhân viên Phủ Tổng thống đang chuyển sang cơ chế làm việc bất thường. Phủ Tổng thống cũng đã hủy bỏ hết các cuộc họp đã lên lịch sẵn để tập trung tổng lực vào vụ tai nạn chìm tàu thảm khốc này.

Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (17/4) đã thành lập Bộ chỉ huy cứu trợ và phòng chống tai nạn quốc gia với sự tham gia của toàn bộ các ban ngành thuộc Chính phủ để quản lý tất cả những gì liên quan đến vụ chìm tàu khách Sewol, đồng thời đưa ra các đối sách. Bộ chỉ huy do đích thân Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đứng đầu.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh và Hành chính Hàn Quốc Kang Byeong-gyu sáng nay chủ trì cuộc họp Thứ trưởng các bộ ngành liên quan, kêu gọi tổng động viên tất cả nhân lực và trang thiết bị, nỗ lực hết sức có thể để tìm kiếm, cứu hộ đến người cuối cùng trong vụ tai nạn chìm tàu.

Lực lượng cứu hộ bên con tàu bị nạn (ngày 16/4)

Các cơ quan hữu quan Hàn Quốc cho biết, tính đến 5 giờ 30 chiều nay (17/4) tức hơn 1 ngày sau khi chiếc tàu chở 475 người gặp nạn ngoài khơi bờ biển phía Tây Hàn Quốc, đã có 9 người chết, 287 người vẫn mất tích.

Chiếc tàu đã gần như chìm hoàn toàn khoảng 2 giờ sau khi gửi các tín hiệu cấp cứu. Hiện tại, tàu gần như lật úp với chỉ một phần nhỏ còn nổi trên mặt nước.

Tàu khách mang tên Sewol có tổng cộng 475 người, trong đó có 30 nhân viên thủy thủ đoàn; 325 học sinh lớp 11 Trường THPT Danwon (ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi); 14 giáo viên và 110 hành khách khác. Những học sinh và giáo viên đang trong chuyến du lịch thực tế xuất phát từ cảng Incheon tới đảo Jeju.

Trong số 9 người thiệt mạngcó 5 học sinh, 2 giáo viên và 2 nhân viên tàu. Trong số 179 người đã được cứu sống có 101 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 5 người bị thương nặng.

Hải quân và Cảnh sát biển Hàn Quốc đã mở rộng quy mô cứu nạn với 169 tàu thuyền của cả quân đội và dân thường cùng 29 trực thăng. Tuy nhiên, do thủy triều lên cao, đặc biệt, nơi xảy ra tai nạn là vùng biển Jindo vốn là vùng nước đục với tầm nhìn rất hạn chế, đôi khi lại có mưa, nên nhóm thợ lặn gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.

Tàu Sewol được đóng năm 1994, có tải trọng 6.825 tấn, sức chứa 921 hành khách, thường đi lại giữa Incheon và Jeju. Tàu xuất phát từ cảng Incheon tối ngày 15/4 đến đảo Jeju và gặp nạn khi đang ở cách đảo Byungpoong 20 km về phía Bắc.

Theo phân tích của Cảnh sát biển Hàn Quốc, có thể trong khi bẻ lái chuyển hướng, việc mũi tàu đột ngột thay đổi hướng đã khiến trọng tâm tàu bị lệch và dẫn đến tai nạn.

Nguồn Chính phủ