Vòng đấu khai mạc – Quá nhanh nhưng không nguy hiểm

Man.United – Tottenham là trận mở màn mùa giải, đúng là không có gì đáng chờ đợi hơn và xem ra, tinh thần của mùa bóng 2015-2016 đã được thể hiện quá nhanh bằng trận đại chiến này. Thế nhưng, đừng quá kỳ vọng vào màn mở đầu dù có hứa hẹn đến đâu.

Chính Pochettino, người đang có mùa bóng thứ 2 tại Tottenham đã dội gáo nước lạnh vào bầu không khí hừng hực của ngày khai mạc xung quanh chuyến làm khách tại Old Trafford. Với 4 sự tăng cường không có gì nổi bật, Pochettino thừa nhận với khả năng tài chính có hạn thì Tottenham không đủ sức để tranh đua vé dự Champions League mùa tới. Xem chừng Pocehttino đang thất vọng cùng cực.

“Chúng tôi xếp sau 5 đội bóng nhưng khi họ có những chính sách tuyển mộ rất tích cực thì xem ra, tầm nhìn của chúng tôi không tương đồng. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, những tài năng người Anh, xem ra đấy là quá trình chuẩn bị cho tương lai chứ không phải cho mùa giải này”, Pochettino ngao ngán nói.

Thật vậy, chưa biết những Alderweireld, Dele Alli, Kieran Trippier và Kevin Wimmer làm gì cho Tottenham nhưng hiện nay, Lloris và Harry Kane vẫn có khả năng bị chính Man.United mua trong thời gian mà thị trường chưa chính thức đóng cửa. Nghĩa là mọi sự bổ sung nào đó dành cho Pochettino chỉ có thể xảy ra khi họ… mất đi những trụ cột.

Điều đó càng dễ xảy ra nếu ngay trận đấu với Man.United, đội bóng của Pochettino chơi thành công. Chỉ mới có 2 trận thắng trong khi thua đến 18 trận trong 23 lần hành quân đến Old Trafford kể từ năm 1992, khả năng có điểm ngày ra quân của Tottenham là rất nhỏ bé, chưa kể ngoại trừ trận thua Swansea hồi đầu mùa trước thì trong 42 năm qua Man.United chưa từng để thua trên sân nhà ngày khai mạc giải.

Juan Mata (trái) và Man.United cho thấy sự sẵn sàng hơn Danny Rose và Tottenham.

Hôm công bố lịch thi đấu, ai cũng hy vọng đây là trận đại chiến, là cơ hội để Tottenham phục thù trận thua 0-3 ở lượt về mùa trước cũng tại Old Trafford, tuy nhiên sau khi trải qua mùa hè, khoảng cách 2 đội tự nhiên rộng ra hơn vì Man.United đã mạnh hơn trước rất nhiều nhờ những bản hợp đồng chất lượng, còn Tottenham thì như đã thấy, đang phải tự hạ chỉ tiêu cho chính mình.

***
Là ngày khai mạc nên đa số sự chú ý đều dồn vào “ngũ đại gia”. Khó nhất chẳng ai khác chính là Liverpool khi họ phải đến sân Britane của Stoke, nơi đã chịu thất bại thảm hại nhất sau 63 năm ở ngày cuối cùng mùa bóng trước. Nào đâu chỉ có vậy, trong 7 lần đến đây trong khuôn khổ giải ngoại hạng, Liverpool chỉ thắng được 1, thua đến 4. Cho dù đã có nhiều sự tăng cường trong mùa hè nhưng Liverpool cũng không được đánh giá cao hơn Stoke khi mà đội chủ nhà vừa có Glenn Jonhson từ chính Liverpool, có Ginkel từ Chelsea, có thủ thành lão luyện Shay Given hay Afellay từ Barcelona. Đa số các bản hợp đồng ấy đều không tốn tiền chuyển nhượng nhưng rõ ràng là đem đến cho Stoke một đẳng cấp khác nhờ kinh nghiệm của họ. Xin nhớ là Stoke đã ghi bàn trong 11 trận sân nhà gần nhất, chỉ có Chelsea mới làm tốt hơn họ mà thôi.

Các ứng viên khác thì dễ dàng hơn Man.United và Liverpool. Với Chelsea, họ thắng đến 14 và chưa từng thua trận khai mạc nào trong 16 mùa gần nhất. Hơn nữa, cũng chưa từng có nhà đương kim vô địch nào thua trận đầu mùa cả sau 23 năm qua (có đến 20 chiến thắng). Chưa kể đối thủ của họ là Swansea đã thua đủ 4 trận khi đến làm khách ở Stamford Bridge trong khuôn khổ giải ngoại hạng.

Trên sân Emirates, Arsenal cũng có những thống kê khá tự tin khi họ chỉ thua 1 trong 14 trận đầu mùa của mình và quan trọng hơn, họ gặp một đối thủ khá ưa thích khi đã thắng West Ham 9 trận gần nhất. Bản thân West Ham thì là đội thua nhiều trận đầu mùa nhất trong số 20 đội dự giải năm nay.

Man.City có trận đấu muộn nhất của vòng 1 trên sân West Brom nên có thể sẽ chịu chút áp lực từ các kết quả đã diễn ra. Dù sao, họ cũng đang có khá nhiều lợi thế khi từng thắng 5 hòa 1 trong 6 trận đầu mùa gần nhất và cũng thắng 4 hòa 1 trong 5 lần gần nhất đến làm khách trước West Brom.

 Thứ Bảy, 8-8: (18 giờ 45)  Man.United – Tottenham; (21 giờ) Bournemouth – Aston Villa, Everton – Watford, Leicester – Sunderland, Norwich – Crystal Palace; (23 giờ 30) Chelsea – Swansea.

Chủ nhật, 9-8: (19 giờ 30)  Arsenal – West Ham, Newcastle – Southampton; (22 giờ) Stoke City – Liverpool.

Thứ Ba, 11-8: (2 giờ)  West Brom – Man.City.

SGGP