Vòng Chung kết U19 châu Á 2014: Đương kim vô địch Hàn Quốc khẳng định đẳng cấp

Theo tin phóng viên TTXVN có mặt tại Nay Pyi Taw, cả hai đội U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc nhập cuộc khá thận trọng mặc dù tuyển Hàn Quốc là đương kim vô địch.

U19 Hàn Quốc đã có một trận đấu vượt trội. (Nguồn: Nhật Anh/Vietnam+)


Trong 15 phút đầu trận đấu, đội tuyển U19 Việt Nam chỉ có duy nhất một cú sút về phía khung thành U19 Hàn Quốc và pha dứt điểm của Văn Long lại đi đúng tầm tay thủ môn Lee Taehui nên dễ dàng bị cản phá. Bên phía U19 Hàn Quốc, sau khoảng nửa đầu hiệp 1 chơi với tốc độ chậm, các cầu thủ chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu và các pha dứt điểm của đội bóng này được thực hiện đều đặn hơn. Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về U19 Việt Nam. Phút 40, từ quả đá phạt của Xuân Trường, Tiến Dũng bật cao chọn điểm rơi đánh đầu nhưng bóng đập xà ngang khung thành U19 Hàn Quốc. Một phút trước khi hiệp 1 kết thúc, U19 Hàn Quốc đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Từ quả tạt bên cánh phải, Kim Seungyu bật cao dùng đầu chuyền ngang cho Lee Jeonbin ập vào đệm bóng cận thành chính xác.

Sự chủ động của U19 Hàn Quốc trong hiệp 2 càng được thể hiện rõ và đội bóng trẻ “Xứ sở kim chi” liên tiếp có thêm các bàn thắng. Đó là các pha dứt điểm của Kim Gun Hee (54’), Shim Jeh Yeok (60’), Hwang Hee Chan (66’). Sau khi tỷ số trận đấu được nâng lên 4-0, HLV Kim Sang Ho tung Paik Sueng ho, cầu thủ được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc”, vào sân. Chỉ 5 phút sau khi vào sân (80’), Paik Seung ho với pha dứt điểm trái phá đã nâng tỷ số lên 5-0 cho U19 Hàn Quốc.

Trong những phút cuối trận, Văn Toàn đã có cơ hội ghi bàn thắng danh dự cho U19 Việt Nam nhưng pha dứt điểm trúng người thủ môn U19 Hàn Quốc đã tước đi cơ hội hiếm hoi đó. U19 Hàn Quốc đã thể hiện trình độ vượt trội và việc giành chiến thắng 6-0 trước U19 Việt Nam không có gì bất ngờ. Trận đấu khép lại bằng bàn ấn định tỷ số 6-0 của Kim Gun Hee ở phút 90’+2./.

Nguồn ĐCSVN