Vòng 32 Premier League: Carroll tỏa sáng, Liverpool đè bẹp Man City

Rạng sáng nay 12-4, Liverpool đã đại thắng Man City 3-0 trên sân nhà Anfield trong đó tiền đạo Andy Carroll đã lập một cú đúp. Kết quả này giúp Liverpool nuôi hy vọng giành vé dự Europa League đồng thời khiến Man City có khả năng mất vé dự Champions League.

Cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng, Andy Carroll đã tỏa sáng. Bản hợp đồng trị giá 56 triệu USD bên phía Liverpool trở nên có giá hơn rất nhiều so với đoàn quân bạc tỷ của Man City.

Chiến thắng trong ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng cho Liverpool bởi vì đơn giản, họ đã chơi hay hơn rất nhiều, không hẳn vì họ chơi xuất sắc mà vì Man City đã chơi như một đội nghiệp dư.

Ngay ở phút thứ 5, Carroll đã có đường chọc khe hợp lý giúp Suarez băng lên đối mặt với Joe Hart. Tiền đạo người Uruguay thực hiện cú vẫy bóng kỹ thuật, vượt qua tay Joe Hart nhưng lại tìm đúng cột dọc.

Niềm vui ghi bàn của các cầu thủ Liverpoo, từ trái sang: Skrtel, Lucas, Dirk Kuyt và Andy Carroll - Ảnh: Getty Images

Pha bóng báo hiệu một trận cầu rất gian nan dành cho Joe Hart. Và trong pha bóng này, Lescott đã mắc lỗi vị trí. Đó cũng là sai lầm đầu tiên trong rất nhiều sai lầm trong trận đấu này của hàng phòng ngự Man City.

Trong suốt trận đấu, so với hàng tá cơ hội mà Liverpool tạo ra, trong đó có ba đã thành bàn và một lần bóng tìm đúng cột dọc thì Man City chỉ duy nhất có một cơ hội không rõ ràng về phía khung thành thủ môn Reina.

Khâu phòng ngự từ tuyến giữa của Man City đã có một trận đấu cực kỳ dở và từ đó khiến cho toàn bộ hàng phòng ngự của họ cũng bị sụp đổ.

Không phải chờ lâu, đến phút 13, Liverpool đã có bàn thắng mở tỷ số, trừng phạt những sai lầm từ hàng tiền vệ của Man City. Trong pha tranh bóng không dứt khoát ở giữa sân, bóng bay đến vị trí của Tevez. Cầu thủ này hứng ngực khống chế bóng nhưng bị Carroll lao vào cướp bóng trong chân, chuyền cho Meireles. Không chần chừ cầu thủ này tung cú sút xa từ cự ly 30m, bóng dội hậu vệ Man City và Carroll đã băng vào tung cú sút mạnh như trái phá, bóng ăn lái ra má ngoài vẽ một đường cong sắc lẹm, vượt qua tay Joe Hart, vào lưới.

Tevez chỉ thi đấu được 16 phút trên sân vì bị đau sau pha tranh bóng với Carroll - Ảnh: AP

Thua bàn, Man City còn mất người. Tevez phải rời sân ba phút sau đó vì đầu gối đau không thể thi đấu tiếp. Thay Tevez là Balotelli, người đã chơi rất nhạt nhòa và sau đó đến phút 83, đến phiên anh phải rời sân trong tiếng la ó “thật là phí tiền” của các cổ động viên nhà tặng cho anh.

Trong trận đấu này, có lẽ vì Man City chơi quá dở nên Liverpool đã tha hồ triển khai những đợt tấn công với những đường chuyền tầm trung. Liverpool chơi tốt cả trong vây hãm đối phương lẫn phản công nhanh.

Andy Carroll đã tỏa sáng với hai bàn thắng - Ảnh: Getty Images

Phút 33, bắt nguồn từ một pha triển khai từ phần sau nhà, sau sáu đường chuyền, bóng được đưa đến đúng vị trí của Meireles trống trải trong vòng cấm địa, tiếp nối bằng liên hoàn những pha sút bóng dội người hậu vệ Man City bật ra. Cuối cùng Dirk Kuyt đã kết thúc bằng một pha sút bóng nhẹ nhàng đầy tinh tế bằng lòng trong chân phải, đưa bóng đi từ từ xuyên qua rừng chân hậu vệ Man City và cả đôi tay thủ môn Joe Hart để vào lưới.

Hai phút sau, trong khi Man City chưa kịp gượng dậy thì Liverpool đã có bàn thắng thứ ba, đánh gục hoàn toàn đoàn quân của HLV Mancini.

Các ngôi sao của Man City thất vọng rời sân - Ảnh: Getty Images

Cũng xuất phát từ một pha triển khai tấn công bên phần sân nhà, sau vài đường chuyền cộng với các pha phá bóng không dứt khoát của tiền vệ Man City, bóng đến chân Meireles bên cánh trái. Tiền vệ này phóng một đường chuyền dài vào trung lộ cho Andy Carroll dùng thể hình lý tưởng bật cao, tì đè Kolarov, đánh đầu ngược vào góc xa làm bó tay thủ môn Joe Hart.

Trận đấu dường như đã kết thúc từ phút 35. Phần còn lại của trận đấu càng thể hiện sự nhạt nhòa và dở đến tệ hại của những ngôi sao bên phía Man City. Trong khi đó nếu các cầu thủ Liverpool tỉa tót hơn trong các pha phản công của mình thì có lẽ họ còn có thể ghi thêm vài bàn nữa.