Vòng 13 V-League: Lượt đi chưa có ngôi đầu

      Cuối tuần này, V-League 2012 sẽ bước vào loạt trận cuối cùng của lượt đi, tuy nhiên, trong khi có thể xác định được vị trí dành cho đội cuối bảng thì ngôi vị dẫn đầu dành cho “Vua lượt đi” sẽ phải chờ thêm gần 2 tuần nữa…

Lý do là vào ngày 10-4, 2 CLB Sông Lam Nghệ An và N.Sài Gòn có các trận đấu của họ tại AFC Cup nên được ưu tiên không thi đấu cuối tuần này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đối thủ của 2 đội là Sài Gòn FC và Hà Nội T&T – đang đứng đầu bảng, cũng sẽ không ra sân (2 trận đấu sẽ được đá bù vào ngày 19-4).

Hiện tại, sau vòng 12, Hà Nội T&T đang đứng đầu với 23 điểm, trong khi 3 đội tiếp theo là: SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An và B.Bình Dương cùng có 20 điểm. Chính vì thế, tuần này là cơ hội để cả SHB Đà Nẵng lẫn B.Bình Dương bắt kịp Hà Nội T&T về điểm số. Cả 2 đang có hiệu số bàn thắng, bại tốt hơn nên với 3 điểm giành được, họ sẽ đồng thời đẩy đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng xuống thứ 3.

 

SHB Đà Nẵng sẽ tạm dẫn đầu nếu có 3 điểm trước V.Hải Phòng (Nguồn: laodong.com.vn)

Điều thuận lợi cho cả SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương là họ được đá trên sân nhà, trước các đối thủ ở nhóm cuối bảng. Thật trùng hợp khi đây cũng là trận thứ hai liên tiếp họ được đá tại sân Chi Lăng và sân Gò Đậu, tuy vậy, nếu như đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức có thể thắng 2 trận liên tiếp thì B.Bình Dương của ông Đặng Trần Chỉnh lại phải nỗ lực để sửa sai sau thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai vào tuần trước.

Đối thủ của SHB Đà Nẵng là đội cuối bảng – V.Hải Phòng. Hòa 1-1 với CLB Hà Nội trong ngày cuối cùng của tháng 3, chuỗi thất bại của đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ dừng lại ở con số 4, thế nhưng, nó không làm cho HLV Lê Thụy Hải giảm đi một chút xíu nào sức ép khổng lồ đang đè nặng lên ông.

Nhiệm vụ giải cứu đội bóng chưa cho thấy dấu hiệu tích cực nào sau 9 trận kể từ khi ông ngồi lên “ghế nóng”. Chỉ thắng 1 và giành tổng cộng 5 điểm qua 9 trận đấu đó, V.Hải Phòng đang cô đơn ở cuối bảng xếp hạng, còn HLV Hải cô đơn ngay giữa tập thể ông đang dẫn dắt. Mặc dù các CĐV của đội kêu gọi ông từ chức nhưng với cá tính mạnh mẽ, HLV 66 tuổi này tuyên bố “không bỏ cuộc”. Ít nhất thì ông cũng đang nhận được sự tin tưởng từ Ban lãnh đạo chứ không như đồng nghiệp Lư Đình Tuấn ở Sài Gòn FC (bị sa thải chỉ sau 3 thất bại gần đây).

Nhưng vấn đề đặt ra là, sự kiên nhẫn ấy có thể kéo dài đến bao giờ? Liệu Ban lãnh đạo V.Hải Phòng có nhận ra những vấn đề nằm ngoài chuyên môn đang làm hại đội bóng hay không? Tuy nhiên, cho dù không phải là câu chuyện bên lề thì khi phải đến Chi Lăng, cơ hội trở về với điểm số trong tay là rất ít. Cả 3 lần gần đây đến gặp đội bóng sông Hàn, V.Hải Phòng đều thua và trong tổng cộng 6 trận đối đầu từ năm 2009 đến giờ, họ chỉ thắng được duy nhất 1 lần.

Có 3 điểm, đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển sẽ tạm giành lấy vị trí của Hà Nội T&T – đội bóng cũng thuộc quyền sở hữu của ông Hiển, nhờ hiệu số phụ. Nếu B.Bình Dương muốn đứng vào vị trí đó, họ sẽ cần phải thắng rất đậm trước K.Khánh Hòa. Đội bóng đến từ Nha Trang đang có phong độ không tốt với 4 trận liên tiếp không thắng và đã bị đẩy xuống vị trí thứ 12. Tuy B.Bình Dương bất ngờ thất thủ 1-2 trên sân nhà trước Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 12 nhưng kể từ đầu mùa, K.Khánh Hòa mới chỉ duy nhất 1 lần kiếm được 1 điểm trên sân khách (hòa 0-0 với… Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 9).

Nếu K.Khánh Hòa thất bại, họ có thể bị đẩy xuống áp chót nếu K.Kiên Giang thắng trong trận derby miền Tây trên sân TĐCS Đồng Tháp. Trong khi đó, trận đấu giữa 2 đối thủ đang có phong độ khá tốt là Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa ở Pleiku cũng rất được chú ý.