Việt Nam – Nhật Bản 0-3: Lực bất tòng tâm

Sau chuỗi trận thăng hoa trước các đội bóng Tây Á, giới hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng đội nhà tiếp tục gây bất ngờ trong cuộc so tài Nhật Bản ở trận bán kết thứ 2 vào rạng sáng nay.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã tung ra đội hình mạnh nhất cùng lối chơi khá tương đồng như các trận đấu trước, là phòng ngự phản công. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất so với các trận đấu trước là sức rướn của các cầu thủ Việt Nam không còn mạnh mẽ khi Nhật Bản quá mạnh. Sự đồng đều về lực lượng và sức tấn công đa dạng giúp Nhật Bản sớm tạo sức ép lên phần sân Việt Nam, đẩy các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn co về phần sân nhà phòng ngự bị động.

Với thế trận lấn lướt, Nhật Bản dễ dàng ghi 3 bàn khi trận đấu chỉ đi qua được 50 phút- chưa kể thủ môn Tiến Dũng trong ngày thi đấu lăn xả, đã 1 lần đẩy được quả đá 11m ở phút 28.

Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong trận bán kết 1, Saudi Arabia thắng Iran 6-5 để gặp Nhật Bản trong trận tranh ngôi vương vào tối 30-10. Việt Nam và Iran đồng hạng 3 cùng vé tham dự Vòng chung kết U.20 World Cup 2017.

Nguồn SGGP