Việt Nam – Malaysia 1-0: Lấy vé bán kết

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Malaysia với 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận ra quân gặp Myanmar (Âu Văn Hoàn đá chính thay Đình Đồng, Trọng Hoàng đá chính thay Văn Toàn).

Đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn

Trong những phút đầu do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng nên trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Các pha tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân. Việt Nam dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cũng không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Khairul bên phía Malaysia.

Cơ hội nguy hiểm nhất mà các học trò HLV Hữu Thắng tạo được trong hiệp 1 là tình huống chọc khe rất hay của Xuân Trường ở phút thứ 41 cho Trọng Hoàng đối mặt với thủ môn Khairul nhưng tiền vệ này đã không kịp tung ra cú dứt điểm  và để hậu vệ đội bạn kịp thời phá bóng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Đầu hiệp 2, cả hai đội đều đẩy cao tốc độ trận đấu và tạo được những pha sóng gió về phía khung thành của nhau. Phút 47, từ đường căng ngang của Trọng Hoàng, Thanh Trung dứt điểm vào góc xa nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Chỉ 3 phút sau, từ quả phạt góc của đội trưởng Amri Yahyah, Syazwan Zainon tung cú vô lê chìm hiểm hóc bằng má ngoài chân phải nhưng rất may là bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh. 

Công Vinh (áo đỏ)

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) trong một pha tranh bóng

Sau tình huống này, HLV Hữu Thắng thực hiện liên tiếp 2 sự thay đổi khi tung Thành Lương và Công Phượng vào sân thay cho Thanh Trung và Văn Quyết nhằm tăng cường khả năng tạo đột biến trong lối chơi cho đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) trong một pha tranh bóng

Công Phượng (áo đỏ) trong một pha tranh bóng

Kể từ đó, hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam chơi sắc nét hơn hẳn và liên tục đặt hàng phòng ngự Malaysia vào tình trạng báo động.

Phút 74, sau hàng loạt pha đan bóng kỹ thuật, Trọng Hoàng bật tường cho Công Vinh rồi băng vào vòng cấm nhưng pha dứt điểm ở tư thế khó của anh lại đi vọt xà ngang. Thế nhưng Trọng Hoàng không phải nuối tiếc lâu. Bởi 6 phút sau, từ đường kiến tạo chính xác của Xuân Trường, Trọng Hoàng vượt qua 1 hậu vệ Malaysia rồi rướn 1 nhịp trước khi đặt lòng đưa bóng về góc xa khung thành đối phương mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng sau pha lập công của Trọng Hoàng

Trong những phút còn lại, đội tuyển Malaysia dồn lên tấn công hòng gỡ hòa và đã có 2 tình huống dứt điểm cận thành nhưng không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh. Lẽ ra, đội tuyển Việt Nam đã có thể nới rộng khoảng cách nếu như Công Phượng nhanh nhạy và dứt điểm chính xác hơn. Dẫu sao tỷ số 1-0 cũng là vừa đủ để đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu quan trọng với đội tuyển Malaysia, qua đó khẳng định vị trí số 1 của đội tuyển Việt Nam ở bảng B với 6 điểm qua 2 lượt trận.

* Trong trận đấu muộn diễn ra sau đó, Myanmar đã giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia. Với kết quả trên, Việt Nam chắc 1 suất vào bán kết. Theo sau là Myanmar và Malaysia, có cùng 3 điểm. Cuối bảng là Campuchia chưa có điểm nào. 

Cổ động viên Việt Nam

Nguồn SGGP