Văn Quyến – Quốc Vượng: Hai cuộc đời, một số phận

       Quyến và Vượng từng là hai tài năng thuộc vào dạng hiếm của bóng đá Việt Nam. Nhưng giờ đây họ đang cùng chung một số phận éo le.

 
Cùng nổi…

SEA Games 22 (2003), diễn ra trên sân nhà, người hâm mộ bóng đá nước nhà đã chứng kiến sự thăng hoa của 2 tài năng Văn Quyến, Quốc Vượng.

Với những pha đi bóng lắt léo, kỹ thuật Quyến đã làm nức lòng khán giả nhà bằng những bàn thắng đẳng cấp. Cầu thủ gốc Hưng Nguyên (Nghệ An) này trở thành thần tượng của hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt Nam. Cái tên của anh được xưng hô, ca tụng ở khắp nơi dù U23 VN thất thủ trước kình địch U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games năm đó.

Không nổi như Quyến nhưng Quốc Vượng được giới chuyên môn đánh giá là một tiền vệ toàn diện ở giải đấu đó. Chính anh là người đã khiến Thonglao (U23 Thái Lan) “tắt điện” và đội tuyển U23 VN đã chơi lấn lướt đối thủ ở vòng bảng.

Bóng đá Việt Nam từng có rất nhiều tiền vệ hào hoa: Hồng Sơn, Minh Hiếu, Văn Sỹ, Hữu Đang… nhưng họ lại chỉ biết hỗ trợ tấn công mà không mạnh ở khâu phòng ngự. Hay những tiền vệ trụ tài ba như Hoàng Bửu, Liêm Thanh… chỉ giỏi ở nhiệm vụ đánh chặn.

Còn ở Quốc Vượng là sự kết hợp hoàn hảo của cả hai, công thủ toàn diện. Đã có lúc, giới chuyên môn ví anh như một Xabi Alonso (Tây Ban Nha) của bóng đá nước nhà. Ngoài khả năng đánh chặn, phát động tấn công tốt, cầu thủ xứ Nghệ này còn có những cú sút xa cực kỳ lợi hại. Tất nhiên, mọi sự so sánh chỉ là tương đối.

Cái tên Văn Quyến, Quốc Vượng đã đi sâu vào tâm trí của hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam với những hình ảnh đẹp như thế. Nhưng rồi…
 
Cùng chìm…

SEA Games 23 (2005) diễn ra ở Philipines đã chứng kiến thảm họa của bóng đá Việt Nam khi 7 cầu thủ U23 bán độ. Không ai dám tin khi biết người cầm đầu là Quốc Vượng. Nhưng sự thật luôn là chén thuốc đắng!

Những nhân tài ngày nào bỗng chốc biến thành kẻ rao bán danh dự của Tổ quốc; những người hùng của ngày hôm qua bỗng chốc trở thành kẻ tội đồ của cả dân tộc chỉ vì sự nông nổi của mình. Để rồi Quốc Vượng lãnh án tù 5 năm, Văn Quyến 4 năm như một cái giá phải trả cho phút giây bồng bột của tuổi trẻ.

Người hâm mộ đã ngậm ngùi, xót xa, tiếc nuối cho những tài năng, những “của hiếm” của bóng đá Việt Nam. Bởi có thể, sẽ rất lâu thậm chí là không bao giờ bóng đá nước nhà mới có thể tìm được những cầu thủ tuyệt vời đang vào độ chín như Quyến, như Vượng.

Người thân, bạn bè đã khóc cho Quyến, Vượng… khi họ lầm đường lạc bước ở độ tuổi đang chín của sự nghiệp. Mẹ Niềm của Quyến đã nhiều lần ngất đi vì không tin nổi đó là sự thật. Trong khi ông Lê Văn Quang – bố của Quốc Vượng cho rằng sự nghiệp của con coi như không còn, chỉ hi vọng được ra tù sớm.

Phải ngồi tù từ 4 – 5 năm coi như dấu chấm hết đối với nghiệp cầu thủ của Văn Quyến, Quốc Vượng

Từ những người hùng, những mầm tương lai của bóng đá Nghệ An nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung Văn Quyến, Quốc Vượng đã biến sự nghiệp của mình thành con số không.

Mãi mãi không trở lại

Sau khi mãn hạn tù, Văn Quyến trở lại thi đấu cho đội bóng quê hương SLNA với biết bao kỳ vọng của người hâm mộ. Thế nhưng sau một mùa giải ấn tượng của SLNA (2011), thì giờ đây thằng “béo” chỉ là cái bóng của chính mình. Càng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Thậm chí nhiều người cho rằng anh giờ là “của nợ” mà SLNA đang phải gánh chịu.

Ở mùa giải này, mỗi khi được ra sân thi đấu Văn Quyến chẳng để lại được điều gì. Những bước chạy nặng nề với thân hình to béo, những pha xử lý bóng vụng về và không còn quái như ngày nào.

Những gì anh đã thể hiện thì chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ thất vọng. Đã nhiều lần các CĐV la hét, đòi thay Văn Quyến mỗi khi anh có bóng trên sân.

Cũng giống như Quyến, Quốc Vượng mang theo bao nhiêu hoài bão sau khi hết hạn tù giam. Cuối năm 2008, anh đầu quân cho Thể Công nhưng chấn thương khiến anh phải nghỉ hết mùa.

Sau khi đội bóng Quân đội giải thể, Quốc Vượng về với Xuân Thành Hà Tĩnh thi đấu ở hạng Nhất. Năm 2012, đội bóng bầu Thụy tan rã, Quốc Vượng đã được HLV Triệu Quang Hà ký hợp đồng và trở thành quân của Thanh Hóa ở V-League 2012.

Cơ hội đến nhưng tiền vệ người Nghệ An này đã không thể hiện được nhiều và trở thành người thừa ở đội bóng xứ Thanh.

HLV Quang Hà cho biết :“Hồi đầu tôi thấy Quốc Vượng vẫn còn chơi tạm được nên quyết định đưa về Thanh Hóa. Tuy nhiên, thời gian qua cậu ấy liên tục có vấn đề về tư tưởng và sức khỏe nên mọi chuyện mới tệ như vậy. Tôi đã cho Quốc Vượng rất nhiều cơ hội nhưng cậu ấy không nắm bắt được, giờ thì quá khó cho cậu ấy”.

Phong độ đỉnh cao của Quyến, Vượng giờ chỉ còn xót lại trong ký ức của người hâm mộ nước nhà. Có lẽ, cơ hội để những trái tim yêu bóng đá Việt Nam chứng kiến Quyến hay Vượng trên sân bóng như những tháng ngày của SEA Games 22 sẽ chẳng bao giờ còn nữa. Giờ đây, Quyến và Vượng chỉ còn là những người thừa ở SLNA và Thanh Hóa mà thôi.