U23 Việt Nam thắng thuyết phục U23 Myanmar

       Bằng các pha lập công của Danh Ngọc và Hà Minh Tuấn, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Myanmar với tỉ số 2-0.

Khác hẳn với trận gặp Đồng Nai, U23 Myanmar đã ra sân với đội hình mạnh nhất. “Thần đồng” Kyi Lin có mặt trong đội hình xuất phát và đóng vai trò tiền vệ kiến thiết. Trên hàng công là hai chân sút hàng đầu của Myanmar: Ko Ko Chit và Lin Oo. Bên phía U23 Việt Nam, ngạc nhiên lớn nhất là việc Mạc Hồng Quân không được đá chính.  Hà Minh Tuấn đá ở vị trí cao nhất trên hàng công của đội chủ nhà.

Vừa nhập cuộc, hai bên không hề có ý định thăm dò lẫn nhau mà tung sức ra tấn công luôn. Ngay từ phút thứ 9, sau một sai lầm của trung vệ đội bạn, Hà Minh Tuấn thực hiện cú “xe đạp chổng ngược” khá đẹp mắt. Nhưng bóng đi quá nhẹ và vào đúng vị trí của thủ môn.

Một pha không chiến quyết liệt. (ảnh: VNE)

Chỉ 5 phút sau, U23 Myanmar đáp trả bằng tình huống đánh đầu cực kì nguy hiểm của Ko Ko Chit. Trong tư thế khó, Ko Ko Chit đã thực hiện cú đánh đầu kĩ thuật, lái bóng lên góc xa. May mắn cho U23 Việt Nam khi Nguyên Mạnh đã phản xạ xuất thần, cứu một bàn thua trông thấy.

Xét về trình độ kỹ thuật, U23 Myanmar tỏ ra thua kém so với U23 Việt Nam. Do đó, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã dễ dàng làm chủ khu trung tuyến. Phút 32, đội chủ nhà có pha phản công nhanh. Sau một loạt đường chọc khe, xé toang hàng thủ đội khách, Danh Ngọc đã băng vào dứt điểm cận thành khá dễ dàng. 1-0 cho U23 Việt Nam.

So với trận gặp Kashima thì ở trận này, hàng công của U23 Việt Nam đã thi đấu tốt hơn. Nhiều tình huống tấn công mang đến sự bất ngờ cho hàng phòng ngự của U23 Myanmar. Chỉ 4 phút sau bàn mở tỉ số, Quang Hùng thoát xuống cánh phải rồi tung ra quả tạt. Bóng đi xoáy khó chịu, khiến cho một hậu vệ Myanmar suýt nữa đánh đầu phản lưới nhà.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn giữ lối chơi thanh thoát. Khả năng cầm bóng tốt giúp cho các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc liên tục tạo được sức ép về phía cầu môn Phyo Aung. Ngay đầu hiệp 2, Hà Minh Tuấn đã có pha xử lý đầy chất nghệ sĩ, trước khi tung ra cú dứt điểm vọt xà ngang.

Hà Minh Tuấn ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam. (ảnh: VNE)

Phút 53, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Hà Minh Tuấn cũng có được bàn thắng cho riêng mình. Sau đường căng ngang như đặt của Quang Hùng, Hà Minh Tuấn dứt điểm một chạm chuẩn xác, nhân đôi cách biệt. U23 Myanmar đã hùng hồn tuyên bố vô địch SEA Games, nhưng nếu cứ giữ cách đá như thế này thì họ khó có thể đạt được mục tiêu.

Phải đến những phút cuối, Mạc Hồng Quân mới được tung vào sân. Nhưng anh cũng không tạo ra dấu ấn đáng kể nào. Về phía U23 Myanmar, họ thể hiện một lối chơi vô hồn và bị áp đảo hoàn toàn. Nếu như tận dụng tốt những cơ hội cuối trận, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc còn có thể thắng đậm hơn nữa.

Trận thắng này là một tín hiệu vui cho thầy trò Hoàng Văn Phúc. Từ nay đến SEA Games 27 vẫn còn khá nhiều thời gian, nếu tận dụng tốt để mài dũa kĩ năng thì U23 Việt Nam hoàn toàn có đủ sức tranh chấp ngôi vô địch./.