U19 Việt Nam hòa đáng tiếc

Trận đấu thứ 4 Cúp Hassanal Bolkiah giữa U19 Việt Nam và U21 chủ nhà Brunei vừa kết thúc với tỷ số 2-2. Đây quả là trận hòa đáng tiếc vì các chàng trai Việt Nam luôn ghi bàn dẫn trước.

Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ 2 đội. Ảnh: VOV

Sau chiến thắng 3-1 trước Indonesia, U19 Việt Nam hướng tới trận đấu với U21 Brunei. Nếu thắng trận đấu chiều nay (15/8), thầy trò Guillaume sẽ đặt một chân vào bán kết.

Dù có một số thay đổi, nhưng bộ khung đội hình U19 Việt Nam với các trụ cột là Công Phượng, Đông Triều, Tuấn Anh, Văn Toàn vẫn được giữ nguyên.

Ngay phút thứ 4 (hiệp 1), Văn Toàn có cơ hội sút bóng trong vòng cấm nhưng một hậu vệ Brunei đã phá được pha bóng này. Sau đó, Ksor Úc đánh đầu từ quả phạt góc gây thêm sóng gió về phía khung thành của đối phương.

Bàn thắng của U19 Việt Nam đến vào phút thứ 10. Hồng Duy đi bóng sát vạch 16m50 rồi tung ra một cú đá cực kì hiểm hóc. Bóng đi vào góc xa khiến thủ môn Brunei bó tay.

Sau bàn thua, U21 Brunei đang nỗ lực dâng cao đội hình và nỗ lực gây sức ép lên hàng thủ đội Việt Nam. Phút 32, U21 Brunei có bàn gỡ hòa từ một pha sút phạt hàng rào. Người lập công là Adi Said.

Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa với tỷ số 1-1.

Vào hiệp 2, U19 Việt Nam triển khai tấn công ngay. Đến phút 48, Thanh Tùng sút bóng từ ngoài vòng cấm, bóng đi rất căng rồi cắm thẳng vào khung thành Brunei. U19 Việt Nam một lần nữa vươn lên dẫn trước.

Ngay sau bàn thắng này, các cầu thủ Việt Nam vẫn tiếp tục có những pha bóng gây nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng các cơ hội cứ bị bỏ lỡ.

Đến phút 78, Adi Said đã ghi bàn thắng thứ 2 gỡ hòa cho đội chủ nhà từ việc tận dụng pha bóng sơ hở của hàng thủ U19 Việt Nam.

Thời gian còn lại của trận đấu, không đội nào ghi được thêm bàn thắng. Hai đội rời sân với tỷ số 2-2. Đây quả là trận hòa đáng tiếc cho U19 Việt Nam.

Theo Chinhphu.vn