Tuyển Thái Lan thua thảm 0-13 tại World Cup bóng đá nữ

Sau thất bại của đội tuyển Thái Lan ở King’s Cup và U23 Thái ở Merlion Cup, bóng đá xứ Chùa vàng tiếp tục đón nhận cú sốc nữa chỉ trong vòng 1 tuần với thảm bại của đội tuyển nữ tại World Cup.

Khởi tranh từ ngày 8-6 tại Pháp với chiến thắng đậm đà 4-0 trong trận khai mạc giữa đội chủ nhà và Hàn Quốc, World Cup bóng đá nữ 2019 đã diễn ra những trận cầu nảy lửa mà kết quả buồn liên tiếp ập đến với các đại diện hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc… Đương kim á quân thế giới Nhật Bản may mắn nhất khi chia điểm ở trận đấu mở màn không bàn thắng với Argentina, vốn không phải là một đội mạnh nếu so với các đồng nghiệp nam tại xứ sở vũ điệu Tango.

Sốc: Tuyển Thái Lan thua thảm 0-13 tại World Cup bóng đá nữ - Ảnh 2.

Alex Morgan – người tái hiện kỷ lục

Rạng sáng 12-6, trận cầu có tỉ số cách biệt lớn nhất đã xuất hiện tại World Cup bóng đá nữ 2019 khi Thái Lan chạm trán với tuyển Mỹ, nhà đương kim vô địch thế giới. Phút 12, tỉ số được mở cho tuyển Mỹ sau pha lập công của chân sút đẹp như người mẫu Alex Morgan.

Sốc: Tuyển Thái Lan thua thảm 0-13 tại World Cup bóng đá nữ - Ảnh 3.

Morgan trong vòng tay đồng đội sau 5 bàn thắng, 3 đường kiến tạo

Nếu như ở World Cup dành cho bóng đá nam, tiền đạo người Nga Oleg Salenko hiện vẫn giữ kỷ lục ghi 5 bàn/trận tại USA 1994 thì ở World Cup nữ, thành tích này đã có 2 cầu thủ chạm tới, đều là các cầu thủ Mỹ. Tiền đạo Michelle Akers từng ghi 5 bàn trong chiến thắng 5-0 trước tuyển Đài Bắc Trung Hoa ở tứ kết World Cup 1991 và rạng sáng 12-6, Alex Morgan đã chính thức tái lập chiến tích này.

Năm nay 29 tuổi, Alex Morgan tham gia tuyển Mỹ từ năm 2010 và ghi tổng cộng 52 bàn thắng trong hơn 8 năm qua. Tuy nhiên, với việc ghi đến 5 bàn thắng và đóng góp 3 pha kiến tạo thành bàn trong chiến thắng 13-0 trước tuyển Thái Lan, chân sút xinh đẹp này đã chính thức đi vào lịch sử bóng đá nữ thế giới.

Sốc: Tuyển Thái Lan thua thảm 0-13 tại World Cup bóng đá nữ - Ảnh 4.

Lindsey Horan vui mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 3 trong trận

Sau bàn thua sớm phút 12, khung thành do thủ môn tội nghiệp Sukanya Charoenying chẳng khác nào “tấm bia tập bắn” của các chân sút tuyển Mỹ. Tỉ số của 45 phút đầu tiên chỉ là 3-0 (Morgan, Rose Ravelle, Lindsey Horan ghi bàn) nhưng sau giờ nghỉ, “cơn ác mộng” của đại diện Đông Nam Á mới thực sự bắt đầu. Tuyển Mỹ dội cơn mưa 10 bàn thắng vào lưới Thái Lan, trong đó có đến 4 pha lập công nữa của Alex Morgan, hai “cú đúp” của Rose Ravelle và Sam Mewis bên cạnh sự tỏa sáng của Megan Rapinoe, Mallory Pugh, Carli Lloyd.

Sốc: Tuyển Thái Lan thua thảm 0-13 tại World Cup bóng đá nữ - Ảnh 5.

Thủ quân Megan Rapinoe ghi bàn…

Sốc: Tuyển Thái Lan thua thảm 0-13 tại World Cup bóng đá nữ - Ảnh 6.

… vui mừng mạnh mẽ không kém các đồng nghiệp nam

24 đội bóng hay nhất góp mặt tại World Cup bóng đá nữ, diễn ra tại Pháp từ ngày 8-6 đến 8-7. Các đội được chia đều vào 6 bảng, đấu vòng tròn một lượt và chỉ hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng mới được quyền đi tiếp vào vòng sau. World Cup 2019 quy tụ các đội bóng rất mạnh, hầu hết từng giành chức vô địch châu lục và thế giới cũng như giành HCV tại Olympic như Brazil, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Na Uy, Đức… Châu Á có 5 đại diện dự giải lần này gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Bắc Triều Tiên và Thái Lan.

Sốc: Tuyển Thái Lan thua thảm 0-13 tại World Cup bóng đá nữ - Ảnh 7.

Morgan và thủ thành Thái Lan Sukanya Charoenying sau trận đấu

Nguồn NLĐ