Tuyển Đức và tham vọng vô địch World Cup 2014

Sau 24 năm chờ đợi và rất nhiều lần lỡ hẹn ngay trước “cổng thiên đường”, tuyển Đức giờ đây đã hội tụ đủ mọi yếu tố cần thiết để chấm dứt cơn khát danh hiệu.

 

Ảnh minh họa

Tuyển Đức sẽ giải cơn khát danh hiệu sau 24 năm chờ đợi? 

 

Từ trước tới nay nhắc tới tuyển Đức là nhắc tới một đội bóng luôn đặt lối chơi tập thể lên hàng đầu, kỷ luật tới mức khô cứng nhưng luôn thi đấu hiệu quả và hiển nhiên là “cơn ác mộng” với mọi đối thủ.

 

“Cỗ xe tăng” có lẽ là biệt danh thích hợp nhất với đội bóng này. Ở bất cứ giải đấu lớn nào, dù đội hình có thực sự mạnh hay không, tuyển Đức vẫn là chướng ngại vật cực kỳ khó vượt qua. Ở bình diện châu lục hay thế giới, Đức luôn là một trong những đội bóng có thành tích tốt nhất.

 

Tính tới nay, Đức đã 3 lần vô địch World Cup vào các năm 1954, 1974 và 1990 cùng 3 lần vô địch châu Âu 1972, 1980 và 1996. Ngay cả số lần về nhì của tuyển Đức cũng khiến nhiều đội bóng lớn khác phải thèm thuồng (4 lần 1966; 1982; 1986; 2002).

 

Với một bảng thành tích đồ sộ như vậy nhưng người Đức đã phải mỏi mòn chờ đợi suốt 24 năm qua mà chưa hề có thêm một chiếc cúp Vàng nào trong phòng truyền thống. Lần gần đây nhất họ tiến sát tới chức vô địch World Cup là vào năm 2010 nhưng rốt cuộc họ không thể vượt qua Tây Ban Nha tại bán kết và đành chấp nhận với vị trí thứ 3 sau khi đánh bại Uruguay.

 

4 năm đã trôi qua, giờ đây HLV Joachim Löw có thể tự tin trở lại với giải đấu này khi trong tay ông sở hữu một đội hình trẻ rất chất lượng và đều đang là chủ chốt ở các đội bóng lớn. Có thể dễ dàng kể đến những cái tên như Toni Kroos, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger (Bayern Múnich), Sami Khedira (Real Madrid), Mesut Özil, Lukas Podolski (Arsenal), Marco Reus (Dortmund), André Schürrle (Chelsea)….

 

Điều đặc biệt là gần như toàn bộ đội hình chính của tuyển Đức đều đã và đang là những nhà vô địch của bóng đá châu Âu khi Bayern Munich vô địch Champions League 2012-2013 và mới đây nhất là Real Madrid.

 

Có điều kiện trưởng thành và thi đấu cùng nhau trong nhiều năm qua, các cầu thủ Đức đã tích lũy đủ kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh để chinh phục cúp Vàng Thế giới.

 

Dù có một đội hình khá đồng đều nhưng ông Joachim Löw vẫn có nỗi lo riêng. Chưa bao giờ tuyển Đức lại có một hàng tiền vệ mạnh và chất lượng như hiện nay. Với hàng loạt cái tên ấn tượng như Lars Bender, Julian Draxler, Mesut Ozil, Marco Reus, Thomas Muller, Andre Schurrle, Mario Gotze, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Muller… thực sự khiến ông Loew không dễ để chọn ai và bỏ ai.

 

Ảnh minh họa

Không dễ để ông Loew bỏ ai, chọn ai khi tuyển Đức sở hữu rất nhiều nhân tài 

 

Trong khi tuyến giữa thừa mứa như vậy thì hàng công của tuyển Đức lại thực sự “hẻo”. Quay đi, nhìn lại vẫn là những gương mặt quá quen thuộc như Podolski, Gomez, Klose. Sau khi quyết định loại Gomez, ông Loew gây bất ngờ khi triệu tập Kevin Volland của CLB Hoffenheim.

 

Đó có thể coi là canh bạc mạo hiểm của ông Loew khi tài năng của Volland chưa được kiểm chứng ở cấp đội tuyển. Còn Klose dù là cây săn bàn xuất sắc của tuyển Đức khi đã có 14 bàn thắng tại các kỳ World Cup (kém 1 bàn so với kỷ lục của “người ngoài hành tinh” Ronaldo), nhưng anh đã 35 tuổi nên không thể chắc chắn về phong độ cũng như hiệu suất ghi bàn như trước.

 

Bên cạnh đó, tại các kỳ World Cup trước, tuyển Đức luôn trình diện một hàng phòng ngự chắc chắn nổi tiếng thì nay đó chính là điểm yếu của họ, đặc biệt là mắt xích Per Mertesacker. Điều này được thể hiện rõ qua việc họ để thua tới 7 bàn trong 2 trận đáu với Thụy Điển tại vòng loại.

 

Dù vẫn còn một số điểm yếu nhất định trong đội hình, nhưng nhìn chung với lực lượng khá hùng hậu, tuyển Đức sẽ vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2014, bên cạnh nước chủ nhà Brazil.