Tứ kết Đức – Italia: Thêm một trận chung kết sớm

EURO 2016 chờ đón trận cầu kinh điển của bóng đá thế giới khi tuyển Đức đối mặt với kẻ thù truyền kiếp Italia ở vòng tứ kết. Mang trên vai vòng nguyệt quế của World Cup 2014, tuyển Đức không được phép ngán ngại bất cứ ai, nhưng Azzurri chắc chắn là đối thủ mà Joachim Loew phải dè chừng.

Daniele De Rossi (trái, Italia) tranh bóng với Sami Khedira (Đức).

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

Nhà vô địch thế giới Đức vui thú với bước tiến đầu tiên ở vòng knock-out EURO 2016, thậm chí họ mô tả trận thắng Slovakia 3-0 là “vui”. Nhưng cỗ xe tăng Đức sẽ phải nhận thức là trò vui có thể ngừng lại khi họ đối mặt với Italia vào thứ Bảy này. Trong nhiều năm qua, Đức cũng như phần còn lại của thế giới gặp rắc rối khi đối mặt với Tây Ban Nha, đội bóng chẳng cho họ bất cứ khoảng không nào trong lối đá bật nhả kiểu tiki taka. Có lẽ vậy nên không ít CĐV Đức thở phào nhẹ nhõm khi Bò tót đã bị loại khỏi giải, tuy nhiên chắc chắn đấy không phải là cảm giác của HLV Joachim Loew.

Những màn trình diễn kích động nhất trong những năm đầu Joachim Loew nắm tuyển Đức là ở World Cup 2010, nơi họ ghi 4 bàn trong những trận thắng Anh và Argentina, những đối thủ dành cho họ quá nhiều khoảng trống. Màn trình diễn vĩ đại nhất của Đức là ở World Cup 2014 với chiến thắng 7-1 trước Brazil, đội bóng không suy nghĩ nghiêm túc về chuyện phòng thủ. Đức đã thẳng tiến đến đài vinh quang ở Brazil trong giải đấu mà Tây Ban Nha và Italia không qua được vòng bảng.

Sự thật là trong 10 năm qua Đức luôn phải dừng bước ở các ngày hội lớn khi gặp Italia hoặc Tây Ban Nha ở vòng bán kềt. Năm 2006, Đức không qua nổi Italia (0-2) trên sân nhà; đến 2010 họ bị Tây Ban Nha bóp nghẹt 1-0; rồi năm 2012, họ lại bị Italia hạ gục với tỷ số 2-1. Bây giờ, Tây Ban Nha đã rời giải, nhưng Italia vẫn còn đó như một là thách thức lớn, rất lớn.

Đương đầu với gian khó

Trong đêm đấu ở Lille, khi Đức chạm trán Slovakia – đội sẵn sàng co mình phòng thủ như từng gây khó cho tuyển Anh trước đó – ai cũng nghĩ đấy sẽ là một đêm thứ Bảy rất dài trong cuộc chiến giữa công và thủ. Nhưng tuyển Đức đã xuyên thủng phòng tuyến Slovakia như một cữ dượt. Họ không cần vây ép hay lấn áp mà chỉ tận dụng tốt số cơ hội tạo ra để ghi được 3 bàn. Trận đấu là cơ hội để Mario Gomez tỏa sáng khi anh ghi 1 bàn, kiến tạo quả phạt đền mà Oezil bỏ lỡ. Hơn thế, anh trông rất hòa hợp khi chơi bên cạnh Oezil, Julian Draxler, Toni Kroos. Đó lá lý do vì sao Gomez nói là trận đấu thật “vui” và nếu chơi như thế thì chẳng đội bóng nào cản lối được họ. “Gặp một đội bóng chơi thiên về phòng thủ, với 5 hoặc 6 người phía sau, chúng tôi đã chơi thực sự tuyệt vời. Chúng tôi tạo rất nhiều cơ hội, chuyển dịch không ngừng và linh hoạt trong chiến thuật. Vì thế hôm nay chúng tôi vui thú với thành tựu của mình dù biết rằng chặng đường còn lại sẽ khó khăn hơn nhiều”.

Nhưng khó khăn là điều mà nhà vô địch thế giới mong muốn. Cho đến nay họ chỉ mới thắng Ucraina, Bắc Ailen và Slovakia – những đội không nằm tốp đầu thế giới. Jerome Boateng nói: “Dĩ nhiên, chúng tôi thích chơi với những đội mạnh hơn. Như thế sẽ vui hơn bởi bạn luôn muốn thắng những đội mạnh nhất”.

Italia vào giải không được xem là ứng viên vô địch, nhưng họ đã thắng 2 ứng viên sáng giá nhất là Bỉ và Tây Ban Nha với cùng tỷ số 2-0 với cùng những ngón đòn chiến thuật lợi hại. Họ chứ không ai khác, đang là đội chơi hay và ấn tượng nhất EURO này. Điều đó cũng có nghĩa họ là đối thủ khó nhất mà Boateng cùng các đồng đội phải vượt qua.

Với Joachim Loew, Italia gợi lại bài học chua cay ở EURO 2012. Trong trận chiến ở bán kết năm đó, Loew yêu cầu các học trò bắt chết ngòi nổ Andrea Pirlo, nhưng ông đã mắc lỡm Cesare Prandelli bởi HLV tuyển Italia giao nhiệm vụ kiến tạo cho Ricardo Montolivo, còn Pirlo chỉ làm nhiệm vụ “chim mồi”.

Kết quả, Mario Balotelli ghi 2 bàn giúp Italia vào chung kết. Đó là lý do Joachim Loew không hề vui khi biết mình sẽ gặp Italia ở tứ kết!

Nguồn SGGP Online