Trọng tài “giúp” phạt đền, Real Madrid chờ vé tứ kết Cúp Nhà vua

Sử dụng đội hình toàn những cầu thủ trẻ nhằm tích lũy kinh nghiệm, Real Madrid suýt phải nhận trái đắng trước Fuenlabrada nếu không được hưởng hai quả phạt đền gây tranh cãi.

Sau khi suýt để thủng lưới ở tình huống cản phá bóng không tốt của thủ thành Kiko Casilla, đội khách Real Madrid nhanh chóng giành được quyền kiểm soát thế trận dù không dễ tìm được đường vào khung thành chủ nhà Fuenlabrada. Cơ hội gần như duy nhất trong hiệp một của “Kền kền trắng” chính là cú vôlê ngoài vòng cấm của Marcos Llorente, bóng bật tay thủ môn Jordi Codina rồi tìm đúng xà ngang ngay trước khi hiệp 1 khép lại.
Trọng tài giúp phạt đền, Real Madrid chờ vé tứ kết Cúp Nhà vua - Ảnh 2.

Marco Asensio (20) mở tỉ số cho Real Madrid từ chấm 11m

Sau giờ nghỉ, sức tấn công của Real Madrid thưa thớt dần và không còn hiệu quả. Dẫu vậy, họ lại bất ngờ được trọng tài Ignacio Iglesias cho hưởng quả phạt đền gây tranh cãi phút 63 sau khi  Achraf Hakimi bị Fran Garcia phạm lỗi… bên ngoài vòng cấm! Marco Asensio sút phạt chính xác mở tỉ số, mang về pha lập công thứ 4 cho riêng mình từ đầu mùa.

Trọng tài giúp phạt đền, Real Madrid chờ vé tứ kết Cúp Nhà vua - Ảnh 3.

Tình huống Candela theo kèm Theo Hernandez và bị phạt thẻ vàng thứ nhì

Thủ môn Jordi Codina sau đó phải liên tục bay lượn trong khung gỗ để ngăn các chân sút đội khách bắn phá. Tuy nhiên, nỗ lực của anh một lần nữa lại bất thành, cũng từ một tình huống thổi phạt đền tưởng tượng của trọng tài. Từ quả đá phạt góc cánh phải phút 80, hậu vệ Paco Candela bị cho rằng đã ôm rồi kéo ngã Theo Hernandez trong vòng cấm. Hai thẻ vàng trong vòng 6 phút khiến Candela phải rời sân còn Real Madrid được hưởng quả phạt đền mà Lucas Vasquez không khó để thực hiện thành công.

Trọng tài giúp phạt đền, Real Madrid chờ vé tứ kết Cúp Nhà vua - Ảnh 4.

Lucas Vazquez ấn định chiến thắng 2-0 cho Real cũng từ chấm 11m

Tạo cách biệt 2 bàn an toàn, Real Madrid chơi chùng xuống ở những phút còn lại, thậm chí còn mất người do trung vệ Jesus Vallejo phạm lỗi không cần thiết, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp phút 89. Thắng trận 2-0, Real Madrid coi như cầm chắc nửa tấm vé vào tứ kết Cúp Nhà vua, ung dung chờ giải quyết dứt điểm nửa tấm vé còn lại khi quay về sân nhà Bernabeu đá trận lượt về vào cuối tháng 11.

Trọng tài giúp phạt đền, Real Madrid chờ vé tứ kết Cúp Nhà vua - Ảnh 5.

Chiến thắng không trọn vẹn khi Real Madrid mất người phút cuối

Nguồn NLĐ