Totti nổ súng, Roma cầm chân Man City ở Etihad

Mặc dù chịu sức ép rất lớn ở Etihad song AS Roma đã chứng tỏ vì sao họ đang chơi thăng hoa ở Serie A. Người đã mang về 1 điểm cho “Bầy sói” ở Manchester chính là tiền vệ đội trưởng Francesco Totti…

Để thua Bayern Munich ở trận ra quân, Man City rất cần 1 chiến thắng để cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng đấu mang danh “tử thần”. Bởi vậy, ở cuộc tiếp đón AS Roma đêm qua, HLV Manuel Pellegrini đã tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện có với đầy đủ các anh tài như Kompany, Zabaleta, Clichy, Yaya Toure, Fernandinho, Silva hay Aguero.

Khao khát 3 điểm của Man City nhanh chóng được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Björn Kuipers. Khi trận đấu mới bước sang phút thứ 4, gã nhà giàu thành Manchester đã có cơ hội tuyệt vời để mở tỉ số khi họ được hưởng 1 quả phạt đền từ tình huống Maicon kéo áo Aguero trong vòng cấm.

Ảnh minh họa

Aguero ghi bàn mở tỉ số cho Man City trên chấm 11m

Trên chấm 11m, Aguero không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này mở tỉ số cho Man City với cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Skorupski. Bàn thắng sớm đã giải tỏa sức ép tâm lí cho Man City. Bởi vậy, đội chủ nhà liên tục tổ chức tấn công trong khoảng thời gian sau đó.

Tuy nhiên, Roma cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt dù đã có 3 năm vắng bóng ở Champions League. Bằng chứng là sau khi nhận bàn thua, đội bóng nước Ý thi đấu khá kiên cường ở tuyến giữa. Thậm chí, vào phút thứ 6, họ còn khiến khung thành Joe Hart chao đảo với cú sút dội xà ngang của Maicon. Hơn 10 phút sau đó, Gervinho lại dũng mãnh vượt qua sự truy cản của 3 hậu vệ áo xanh. Rất may cho Man City là thủ thành Joe Hart đã kịp thời lao ra ngăn cản.

Mải mê dâng cao tấn công, Man City vô tình để lộ những khoảng trống “chết người” ở hàng thủ. Phút 22, AS Roma đã tận dụng kẽ hở này với pha phát động chớp nhoáng chỉ với 2 đường chuyền. Ngay lập tức, đội trưởng Francesco Totti đã vượt qua Vincent Kompany trước khi chích mũi giày tinh tế hạ gục thủ thành Joe Hart, gỡ hòa 1-1 cho Roma.

Sau khi bị đối phương gỡ hòa, Man City tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, do thiếu tính đột biến, đội bóng Anh không tạo ra cơ hội đáng kể nào trong thời gian còn lại của hiệp 1, ngoại trừ tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Manolas không bị trọng tài phát hiện.

Trong khi đó, Roma lại tạo nên nhiều cơ hội nhờ khả năng kiến thiến tài năng của tiền vệ Nainggolan. 2 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Gervinho một lần nữa cho thấy sức mạnh về tốc độ và thể lực khi vượt qua cả Clichy và Demichelis trước khi tung cú dứt điểm uy lực về phía khung thành Man City. Rất may cho đội bóng Anh là Gervinho có góc sút quá hẹp và thủ thành Joe Hart cũng đã xuất sắc cản phá ngăn cản bàn thua thứ 2.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, Man City vẫn chơi lấn lướt Roma về thời lượng kiểm soát bóng. Với sức ép liên tục, gã nhà giàu thành Manchester đã tạo ra số cú dứt điểm nhiều hơn hẳn đội khách. Chỉ có điều, những cơ hội đáng kể hơn lại thuộc về đội quân áo bã trầu.

Đơn cử như ở phút 50, tiền vệ lão tướng Totti đã khiến khán đài Etihad thót tim với cú sút sấm sét đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 2 phút sau đó, tới lượt thủ thành Joe Hart phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm ở cự ly gần của Pjanic.

Ảnh minh họa
Totti nổ súng mang về 1 điểm cho AS Roma

Bế tắc trong tấn công, HLV Pellegrini buộc phải tung James Milner và Frank Lampard vào sân. Tuy nhiên, 2 sự thay đổi này không mang tới sự hiệu quả cho hàng công The Citizens. Dấu ấn đáng kể nhất mà đội chủ nhà tạo ra là pha ngã của Fernandinho trong vòng cấm ở phút 60 nhưng trọng tài Björn Kuipers không cất còi.

Về phần Roma, mặc dù chịu sức ép liên tiếp nhưng họ vẫn chơi đôi công ở Etihad. Bởi vậy, càng về cuối, trận đấu càng trở nên hấp dẫn. Phút 84, Man City đã có cơ hội vượt lên dẫn trước 2-1 khi Lampard có bóng khá thuận lợi ngay trước mép vòng cấm Roma. Chỉ tiếc rằng cú dứt điểm của “người không phổi” lại đưa bóng đi chệch khung thành Skorupski.

Ngay sau tình huống này, HLV Pellegrini đã tung tiền đạo Stevan Jovetic vào sân thay Aguero. Tuy vậy, trước hàng thủ quá kiên cố của Roma, Man City không thể ghi bàn và đành chấp nhận chia điểm ngay tại sân nhà với đại diện nước Ý.

Ở trận đấu còn lại của bảng E, Bayern Munich đã vượt qua CSKA Moskva ngay tại Arena Khimki với tỉ số 1-0. Đây là trận đấu mà “Hùm xám” nước Đức đã chơi lấn lướt hoàn toàn trước CSKA Moskva nhưng lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy vậy, Nhà đương kim vô địch Bundesliga vẫn giành trọn 3 điểm nhờ cú đá phạt đền thành công của Thomas Muller ở phút 22.

Như vậy, với chiến thắng này, Bayern Munich đã vươn lên dẫn đầu bảng E sau loạt trận thứ 2 với trọn vẹn 6 điểm. Xếp ở vị trí thứ 2 là AS Roma với 4 điểm. Trong khi đó, Man City mới chỉ có 1 điểm và đành xếp vị trí thứ 3.

Nguồn Vnmedia