TOTTENHAM – SOUTHAMPTON 2-1: Nối dài mạch thắng

Trong bối cảnh Man.City phải đối đầu với Liverpool, Tottenham buộc phải thắng Southampton để giữ vững ngôi nhì. Và đoàn quân HLVPochettino đã khá vất vả để làm được điều đó khi đánh bại đội khách chơi khá khó chịu như Southampton.

Tottenham kéo dài mạch thắng lên con số 10 trên sân nhà White Hart Lane trước Southampton.

Với lợi thế sân nhà, Tottenham sớm là đội tràn lên tấn công nhưng đội khách vẫn cho thấy họ không hề kém cạnh khi có những đòn đáp trả khá nguy hiểm. Liên tục hãm thành nhưng đội chủ sân White Hart Lane phải nhờ đến bàn thắng từ cú sút xa tuyệt đẹp của Eriksen để có thể mở tỷ số cho trận đấu ở phút thứ 13. Nhận bàn thua, đoàn quân của HLV Claude Puel tràn lên tấn công nhưng trong một ngày mà hàng công chơi khá rời rạc, thiếu sự kết dính là chưa đủ để gây nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Hugo Lloris. Chưa có bàn gỡ, đội khách còn mất đi chân sút chủ lực Gabbiadini ở phút thứ 32 do gặp phải chấn thương và đen càng thêm đen khi chỉ ít phút sau đó, đội trưởng Davis đã phạm lỗi trong vòng cấm và Dele Alli sau đó đã không từ chối món quà này khi nâng tỷ số lên thành 2-0.

Phải đến khi bước sang hiệp 2, trong thế không còn gì để mất, Southampton đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Và sau tình huống tạt bóng bên phía cánh trái của Ryan Bertrand ở phút thứ 52, bóng đi lập bập đến chân James Ward-Prowse và cầu thủ vừa có lần đầu được gọi lên tuyển Anh đã dễ dàng sút tung lưới của thủ thành người Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Chưa dừng lại ở đó, Southampton tiếp tục dồn ép và tạo ra những đợt tổ chức tấn công nguy hiểm, tuy nhiên ở khâu dứt điểm cuối cùng thì các cầu thủ của The Saint lại chơi quá tệ, Shane Long đã có thể gỡ gạc lại 1 điểm cho đội khách nếu như tận dụng thành công cơ hội đối mặt với Hugo Lloris ở những phút bù giờ. Không thể tạo nên đột biến tại White Hart Lane dù đã rất nỗ lực, Southampton chấp nhận để lại 3 điểm cho Tottenham.

Nguồn SGGP