Thua tan tác tại Liverpool, Man City còn quá ít hy vọng

 Nỗi lo âu của HLV Pep Guardiola về mối hiểm họa sân Anfield sớm thành hiện thực khi Man City thảm bại không lời bào chữa trước Liverpool, gần như tắt hẳn hy vọng đua tranh tại Champions League.

Liverpool phô diễn sức mạnh trước Man City:

Chính HLV Jurgen Klopp cũng không tin Liverpool lại có thể tạo được ưu thế quá lớn trước kình địch Man City chỉ sau đúng nửa giờ tranh tài trận tứ kết lượt đi Champions League. Nhiều phen đối đầu quyết liệt với đồng nghiệp Pep Guardiola ở bên kia chiến tuyến kể từ khi còn cùng làm việc tại Bundesliga, đây là lần hiếm hoi đội bóng của Klopp khuất phục được ý chí của đối phương một cách toàn diện và trọn vẹn đến thế.

Man City thua tan tác, Liverpool chờ đoạt vé bán kết châu Âu - Ảnh 1.

Liverpool phong tỏa mọi hướng tấn công của Man City

“Khó ai nói trước được điều gì trong bóng đá. Hiểu rõ thực lực của Man City cũng như khả năng của Liverpool nhưng diễn biến trên sân quả thật khó lường. Chỉ có thể nói, chính việc kiểm soát bóng tốt hơn đã mang lại chiến thắng cho đội bóng của chúng tôi trong trận lượt đi. Cần làm được điều tương tự khi gặp lại Man City mới có cơ hội đi tiếp ở cúp châu Âu”, nhà cầm quân người Đức chia sẻ ở cuộc họp báo sau trận đấu.

Man City thua tan tác, Liverpool chờ đoạt vé bán kết châu Âu - Ảnh 2.

Thiếu các mũi nhọn thực thụ, Man City thất thế tại Anfield

Lo ngại sức mạnh tấn công của đội chủ nhà, Man City ra quân với đội hình nặng về phòng ngự, trong đó, Pep Guardiola thận trọng bố trí đến… 3 trung vệ ở hàng thủ bốn người! Không đến mức dẫm chân nhau nhưng cả Vincent Kompany, Nicolas Otamendi và Aymeric Laporte thật sự lúng túng khi làm nhiệm vụ, tạo đất diễn cho những “sát thủ” phía Liverpool.

Man City thua tan tác, Liverpool chờ đoạt vé bán kết châu Âu - Ảnh 3.

Salah ghi bàn mở tỉ số

Tương tự khi đối đầu ở lượt về giải Ngoại hạng hồi tháng 1, Liverpool chủ trương đá pressing toàn sân và một lần nữa bóp nghẹt tuyến giữa Man City. Bàn mở tỉ số đến chỉ 12 phút sau khi bóng lăn với pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa Mohamed Salah và Firmino. Ở tình huống này, Firmino bị thủ thành Ederson cản phá pha kết thúc nhưng vẫn cố rướn sức chuyền tiếp cho Salah sút tung lưới Man City lúc này chỉ còn Vincent Kompany che chắn.

Man City thua tan tác, Liverpool chờ đoạt vé bán kết châu Âu - Ảnh 4.

Chamberlain tỏa sáng với cú nã đại bác phút 20

 Thế trận đôi công tưng bừng tạo thêm cơ hội cho Liverpool và phút 20, Oxlade-Chamberlain có cú sút xa ở trung lộ, bóng đi như ánh chớp găm vào góc chết khung thành, không cho thủ môn Ederson có cơ hội cản phá. Tỉ số được nâng lên 3-0 ở phút 31 khi Mohamed Salah treo bóng chuẩn xác vào trung lộ để Sadio Mane chạy cắt mặt hậu vệ Man City, đánh đầu hoàn hảo thành bàn.
Man City thua tan tác, Liverpool chờ đoạt vé bán kết châu Âu - Ảnh 5.

Sadio Mane ghi bàn thứ ba, nhấn chìm Man City

Có 3 bàn thắng trong tay, Liverpool chủ động đá chậm trong hiệp 2, một phần do mũi nhọn hàng công Mohamed Salah dính chấn thương phải rời sân sớm. Trước đội hình lùi sâu của đội chủ nhà, Pep Guardiola tăng cường lực lượng tấn công nhưng không khoan thủng nổi hàng thủ chắc chắn của Liverpool, đành chấp nhận trắng tay 0-3 tại “đất dữ” Anfield.

Tròn 10 năm vắng bóng, “Lữ đoàn Đỏ” đang nắm chắc cơ hội giành vé vào bán kết Champions League đồng thời gióng hồi chuông cảnh báo với mọi đối thủ khi giải Ngoại hạng Anh đang đi vào giai đoạn kết thúc. Man City hơn ai hết thấm thía nỗi đau bại trận và giấc mơ giành “cú ăn ba” cũng theo đó có nguy cơ tan tành dù phía trước họ vẫn còn trọn vẹn 90 phút của trận lượt về trên sân nhà.

 

Nguồn NLĐ