Thủ môn Tấn Trường thử sức với…phim Tết

 Bên cạnh trái bóng, Tấn Trường đã thể hiện niềm đam mê điện ảnh khi tham gia phim hài Tết “Bay vào cõi mộng”.
  • Có vẻ như tình hình kinh tế khó khăn cộng với khoảng thời gian rỗi rãi cuối năm là cơ hội thích hợp để những cầu thủ bóng đá theo đuổi những đam mê riêng của mình và thử sức trong những vai trò mới.

Với những khán giả đã theo dõi bộ phim Tết mới ra mắt từ 2/2, có tên “Bay vào cõi mộng”, nếu để ý kỹ có lẽ sẽ nhận ra một gương mặt thân quen trong làng bóng đá Việt Nam. Vai diễn trong bộ phim hài Tết “Bay vào cõi mộng” là lần đầu tiên Tấn Trường ra mắt với công chúng không phải với tư cách một cầu thủ.

Thủ môn Tấn Trường trên sân cỏ (ảnh: bongdaplus)

Bộ phim “Bay vào cõi mộng” thuộc thể loại tâm lý pha lẫn hài hước được hãng phim HK Film, công ty VT Pro, hãng phim Rạng Đông phối hợp sản xuất, do đạo diễn Nguyễn Phương Điền giữ vai trò đạo diễn, với mức kinh phí khoảng 7-8 tỷ đồng.

Đã không ít lần chàng thủ môn Tấn Trường tâm sự ngoài bóng đá thì điện ảnh là môn nghệ thuật mà anh đam mê từ nhỏ, vậy nên trong hoàn cảnh hiện tại của bóng đá nước nhà, chàng thủ môn của Đội tuyển Quốc gia tạm gác lại công việc của nghiệp quần đùi áo số và trái bóng để lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Tham gia trong bộ phim, Tấn Trường đã lần đầu được làm việc cùng các nghệ sỹ chuyên nghiệp, trong đó có ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim, Lương Thế Thành, Ốc Thanh Vân, Tấn Beo – Tấn Bo, Huy Khánh, cùng với dàn sao hải ngoại – Kiều Oanh, Lê Huỳnh, Tommy Ngô, Linda Trang Đài, để cùng góp phần tạo nên một món ăn tinh thần mới mẻ cho khán giả trong dịp Tết.

Trong phim, Tấn Trường vào một vai phụ, đó là vai anh chàng bán dừa tươi dạo trên đường phố Sài Gòn. Năm lần bảy lượt nếu không gặp những tay anh chị giang hồ thì “chàng dừa” Tấn Trường cũng bị một tay chơi có hạng (do Hiếu Hiền thủ vai) phá đám. Mỗi lần như vậy Tấn Trường lại phải trổ tài chụp bắt để đảm bảo an toàn cho…những trái dừa.

Anh cũng có cơ hội biểu diễn kỹ năng của đôi chân trên sân cỏ với những pha dùng dừa làm bóng để trừng trị những kẻ quấy rối anh, và cũng theo bật mí của chính Tấn Trường trên báo giới, thì anh khá lo lắng khi phải chộp bắt những trái dừa khá to và cứng, nên những phân đoạn khó thì đều phải sử dụng dừa đạo cụ chứ không dùng dừa thật.  

Tấn Trường với vai anh bán dừa trong phim “Bay vão cõi mộng” (ảnh: tienphong)

Đối với Tấn Trường, cái khó là làm sao phải biểu đạt được cảm xúc của nhân vật. Vì thế tham gia đóng trong phim là một thử thách mới rất thú vị với anh. Có nhiều cảnh phải đi quay lại nhiều lần mới đạt yêu cầu, và dù vai anh chàng bán dừa của Tấn Trường chỉ là một vai diễn rất nhỏ trong bộ phim nhưng cũng phải mất đến 3 ngày quay, mỗi ngày liên tục 12 tiếng.

Niềm vui với Tấn Trường còn lớn hơn khi “Bay vào cõi mộng” được đánh giá là bộ phim hài đặc sắc, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả và trở thành “món ăn” tinh thần đáng giá trong dịp Tết. Nhà viết kịch bản Vĩnh Thuyên cũng khẳng định cười mà không nhảm, cười bằng ngôn ngữ điện ảnh được chuyển tải khéo léo là điều thành công của bộ phim. Và dù có đóng góp trong phim với vai diễn phụ nhưng sự đóng góp nhỏ ấy của Tấn Trường đã cùng các nghệ sỹ tạo nên những tình tiết hấp dẫn cho phim.

Anh cũng cho biết thêm là hiện do đang bận cùng vợ chăm sóc con nhỏ nên chưa có thời gian ra rạp để xem lại chính bộ phim “Bay vào cõi mộng” mà mình đã vào vai, nên có lẽ dịp Valentine 14/2 này anh sẽ có món quà tặng vợ là một cặp vé bộ phim đầu tay này của anh, đồng thời, cũng là để kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng.

Dự định mới nhất của anh trong lĩnh vực điện ảnh lại là một vai diễn thứ hai ở một bộ phim hài bấm máy sau Tết. Tấn Trường chưa muốn tiết lộ nhiều về vai diễn tiếp theo của mình. Tuy nhiên, đối với chàng thủ môn này, cân bằng giữa đam mê điện ảnh và sự nghiệp bóng đá vẫn là điều rất quan trọng, và đấy sẽ là mục tiêu mà anh thực hiện sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc./.