Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2014 xúc động hát về biển đảo

Ngày thứ hai tại Phú Quốc, 38 thí sinh tham dự Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 đã cùng tham gia những hoạt động ý nghĩa hướng về biển đảo

Ngày thứ hai tại “đảo ngọc” Phú Quốc, 38 thí sinh tham dự Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 đã cùng với NSƯT Tạ Minh Tâm thực hiện MV “Tổ quốc gọi tên mình”

Việc chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, là chủ ý của ban tổ chức mong muốn góp một phần tiếng nói và công sức vào công cuộc bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Việc làm MV này là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng tới biển đảo của các thí sinh trong vòng chung kết cuộc thi.
 

MV được thực hiện trên đảo, các thí sinh mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng và vô cùng háo hức khi lần đầu tiên được xuất hiện trong một MV ca nhạc xúc động và ý nghĩa.

 
 

Trong MV các thí sinh còn phải lội xuống nước để thả hoa để tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì chủ quyển Tổ quốc.

Đầu giờ chiều ngày 24/11, 38 thí sinh đã tới giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ hải quân Vùng 5, với sự tham gia của cả các chiến sĩ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương nơi Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân đứng chân..
 

Khoảng 600 chiến sĩ thuộc các đơn vị vui mừng tham dự cuộc giao lưu đặc biệt…

Ban tổ chức và các thí sinh cũng đã trao tặng một món quà ý nghĩa cho các chiến sĩ Hải quân Vùng 5 là bức tranh thêu Chùa Một Cột – biểu tượng của Hà Nội, như một món quà của đất liền gửi tới các chiến sĩ nơi đảo xa.

Phát biểu tại cuộc giao lưu, nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, việc Ban tổ chức lựa chọn Phú Quốc là nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014  chính là muốn đóng góp một phần vào chiến lược bảo vệ và phát triển biển đảo.

 

Kết thúc ngày hoạt động ý nghĩa, 38 thí sinh và Ban tổ chức cuộc thi đã tới thăm Trại giam Tù binh Chiến tranh Phú Quốc. Đây là trại giam tù binh trung tâm toàn Việt Nam Cộng hòa, từng giam giữ hơn 32.000 tù binh (40.000 tù nhân nếu tính cả tù chính trị nhiều thời kỳ). Trong thời gian tồn tại không đầy 6 năm (từ tháng 6/1967 đến 3/1973) tại đây đã có hơn 4.000 người chết, hàng chục ngàn người bị thương tật tàn phế.

 

Các thí sinh đã được hướng dẫn viên đưa đi thăm quan ba khu nhà giam tiêu biểu, nơi các tù binh Phú Quốc đã phải chịu đòn roi tra tấn dã man. Nghe thuyết trình, hầu hết các cô gái đều sững sờ và xót xa trước những câu chuyện đầy xúc động về các chiến sỹ gan dạ, anh dũng đã hy sinh tại đây. Họ cũng được đưa đi thăm đường hầm mà các chiến sĩ đã dùng thìa ăn cơm để đào và sau đó 21 chiến sĩ đã vượt ngục thành công.

 

Có thể nói ngày hoạt động hôm nay là một ngày ý nghĩa, để lại nhiều bài lịch sử sâu sắc cho 38 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Qua đó, các thí sinh đã phần nào hiểu thêm về ý nghĩa lịch sử  hào hùng của Phú Quốc, cũng như nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, là hành trang ý nghĩa cho mỗi cô gái.

Thiếu Anh/VOV.VN