Thắng kịch tính U23 Iraq, U23 Việt Nam vào bán kết Giải U-23 châu Á

(THTG) Tối 20-1, ở trận tứ kết cuối cùng Giải U-23 châu Á 2018, U-23 Việt Nam đã giành vé vào bán kết,  khi đá bại U-23 Iraq 5-3 trên chấm luân lưu 11 mét, sau khi hai đội hòa nhau 3-3 đầy kịch tính sau 120 phút thi đấu.

Bước vào trận tứ kết cuối cùng của Giải U-23 châu Á 2018, đội tuyển U 23 Việt Nam đã có trận đấu đầy kịch tính, với màn rượt đuổi tỷ số, khi ngay ở phút thút 12, Đội U23 Việt Nam đã làm nổ tung cầu trường với bàn mở tỷ số 1-0 sau cú sút cận thành của Công Phượng.

dmhl6022_LEXQ

Công Phượng đã đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0 vào phút 12 (Ảnh: SGGP)

Phút 30, Iraq đã có bàn gỡ hòa từ chấm phạt 11m của Hussein sau pha phạm lỗi trong vòng 16m50 của Duy Mạnh.

Kết thúc 45 phút thi đấu của hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1, trong sự tiếc nuối của người hâm mộ, khi các cầu thủ Việt Nam bị gỡ hòa từ chấm phạt 11m trong thế trận khá khó khăn của hàng tấn công của U 23 Iraq.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, diễn biến ở đầu hiệp khá cân bằng khi U23 Việt Nam có nhiều thời điểm đẩy cao đội hình nhằm kiểm soát khu trung tuyến. Đến phút 75, U23 Việt Nam vẫn giữ được thế trận khá tốt. Nhất là sự kín kẻ, lăn xả của hàng phòng ngự đã tạo sự an tâm nơi người hâm mộ. Mặc dù trong hiệp thi đấu thứ 2, đội tuyển U 23  Iraq kiểm soát bóng nhiều hơn, đồng thời đẩy cao đội hình, nhằm tìm kiếm bàn thắng và kết thúc trận đấu trong 90 phút, nhưng với sự phòng ngự kiên cường của các cầu thủ U 23 Việt Nam, 90 phút thi đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1, buộc hai đội bước vào 30 phút của 02 hiệp phụ.

Ngay phút thứ 2 của hiệp phụ thứ nhất, Hussein ghi bàn thắng thứ 2 cho Iraq từ pha đánh đầu cận thành. Ở thế không còn gì để mất, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình chơi tấn công. Hai hậu vệ biên đã nhận lệnh dâng cao hỗ trợ cho hàng công và đến phút 103, từ pha phối hợp tấn công, Văn Đức ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 sau pha dứt điểm trong vòng 16m50. Phút 107, Đức Chinh làm nổ tung các khán đài khi ghi bàn thắng thứ 3 cho đội Việt Nam, nâng tỷ số lên 3-2. Phút thứ 116, U23 Iraq đã có bàn gỡ hòa 3-3 do công của Alaa Ali Mhawi.
Bất phân thắng bại sau 120 phút tranh tài, hai đội bước vào loạt sút luân lưu 11m. Lần lượt Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Trường, Đức Chinh và Tiến Dũng sút thành công các quả luân lưu 11 mét, U-23 VN thắng U 23 Iraq đầy kịch tính và đoạt vé vào bán kết. Có được trận thắng lịch sử này, phải kể tới vai trò của thủ môn Tiến Dũng trong suốt 120 phút thi đấu và đặc biệt là khi anh đã xuất sắc đẩy quả sút luân lưu đầu tiên của U 23 Iraq, giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 5-3 trong lượt sút luân lưu nghẹt thở, xứng đáng giành vé vào vòng bán kết Giải U-23 châu Á. Đối thủ của U-23 VN ở bán kết là U-23 Qatar.
P.H

Báo chí quốc tế ca ngợi tinh thần thép U23 Việt Nam

Trang web chính thức của giải ca ngợi U23 Việt Nam giữ được tinh thần thép loại Iraq còn đài truyền hình Fox Sports châu Á cũng khen bản lĩnh của đội bóng Đông Nam Á

 Trên trang chủ tối 20-1, BTC giải chạy tít: “U23 Việt Nam loại được Iraq nhờ giữ được tinh thần thép”. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã đánh bại cựu vô địch Iraq trong loạt đá luân lưu 11 m với tỉ số 5-3 sau những màn rượt đuổi tỉ số gay cấn và kịch tính trong suốt 120 phút thi đấu. Việt Nam tiếp tục làm nên lịch sử của mình tại Giải Vô địch U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc.

Iraq đến với trận tứ kết này với tâm trạng rất tự tin với thành tích đứng đầu bảng D, còn Việt Nam là đội bóng được đánh giá yếu hơn về chuyên môn lẫn thể chất. Trước đó tuyển Iraq đã không coi U23 Việt Nam ra gì khi từng tuyên bố không cần xem “giò cẳng” các tuyển thủ Việt Nam trước khi đối đấu và sẽ giải quyết thế trận trong vỏn vẹn 90 phút.

Để rồi cuối trận, ông và học trò đã ôm trái đắng dù được hưởng lợi vì sự nương tay của tổ trọng tài người Úc.

Theo trang web của LĐBĐ châu Á (AFC), tinh thần thép của U23 Việt Nam được bộc lộ trong hiệp phụ thứ 2 của trận đấu, khi mà ai cũng nghĩ một kết cục có lợi cho Iraq sẽ diễn ra khi họ dẫn trước 2-1 ngay trong hiệp phụ thứ 1. Thể lực bị bào mòn trong gần 100 phút thi đấu, khi phải dồn dập chống đỡ những pha tấn công của Iraq, cộng với sự nhỉnh hơn về thể hình và “độ tinh ranh” của đối phương, những tưởng các cầu thủ Việt Nam sẽ buông xuôi tất cả, nhưng họ đã thi đấu cố gắng và kết quả thu được chính là 2 pha làm bàn đẹp mắt ở cuối hiệp phụ thứ 2 của trận đấu để rồi thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu 11 m.

HLV Việt Nam Park Hang Seo cho biết sau trận đấu: “Tôi muốn gửi chiến thắng này đến tất cả người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam, tôi muốn cảm ơn VFF và tất cả những ai đã ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Trước  trận đấu tôi đã nói với các cầu thủ rằng nhiệm vụ của chúng ta không phải là dễ dàng, tinh thần đồng đội và sự quyết tâm của các cầu thủ sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi tiếng còi kết thúc cuối cùng vang lên”.

Còn người đồng nghiệp bến phía Iraq, HLV Abdulghani Shahad lại đổ lỗi trận thua vì hàng thủ quá tệ hại. Ông nói: “Tôi xin lỗi những người hâm mộ Iraq, tôi nghĩ rằng đội của chúng tôi đã chơi tốt, đặc biệt là trong các tình huống tấn công. Tuy nhiên, những sai lầm phòng thủ của chúng tôi đã khiến Iraq phải nhận 2 bàn thua từ những tình huống cố định. Đây là một kết quả tồi tệ xuất phát từ những sai lầm, song đó là một phần của bóng đá”.

Báo chí quốc tế ca ngợi tinh thần thép U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Trong khi đó, đài truyền hình Fox Sports Asia đưa tin U23 Việt Nam vào bán kết ngay trên trang chủ, nổi bật hơn cả tin nhà vô địch Chelsea vừa đại thắng tối 20-1 và Giải Quần vợt Úc bước sang ngày thi đấu thứ 6. Bài viết của kênh này có đoạn: “Việt Nam tiếp tục làm nên lịch sử tại Giải U23 châu Á 2018 khi loại Iraq ở loạt sút 11 m để vào bán kết. Việt Nam trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên vào đến bán kết giải U23 châu lục”.

 Kênh này khen Công Phượng nhanh nhạy mở tỉ số, thể hiện phẩm chất của 1 “sát thủ” vòng 16,50 m; cho rằng U23 Iraq gỡ hòa từ chấm phạt đền sau tình huống thổi phạt đầy tranh cãi của trọng tài…
Nguồn NLĐ