Tết Thầy – Ngày của những ân tình sâu nặng

(THTG) Ngày mùng 3 Tết từ lâu đã được xem là dịp đặc biệt để học trò tri ân những người thầy, người cô đã tận tâm dìu dắt mình trên con đường tri thức. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng còn nhớ dáng vẻ hiền từ của thầy giáo, cô giáo trên bục giảng, những lời dạy dỗ ân cần không chỉ về kiến thức mà còn về cách làm người. Mỗi trang vở với bao kiến thức ngày nào giờ đã thành những hành trang vững chắc để chúng ta bước vào đời. Và mỗi lần nhớ lại, trong lòng lại bồi hồi một nỗi niềm tri ân vô hạn.

Trong Tết Nguyên đán, ngày "mùng 3 Tết thầy" là lời gợi nhắc đến truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc ta. Ảnh minh họa.

Trong Tết Nguyên đán, ngày “mùng 3 Tết thầy” là lời gợi nhắc đến truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc ta. Ảnh minh họa.

Ngày Tết Thầy không cần những món quà đắt tiền, không cần những điều xa hoa. Một lời chúc tốt đẹp, một cuộc điện thoại hỏi thăm, hay một lần ghé thăm thầy cô cũng đủ làm ấm lòng những người đã từng tận tụy dạy dỗ ta. Hình ảnh những thế hệ học trò áo dài chỉnh tề, cầm trên tay cành hoa tươi thắm đến chúc Tết thầy cô đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong những ngày xuân.

15 năm gắn bó với nghề  giáo, cô Trần Thị Trúc Giang – Giáo viên Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, thành phố Mỹ Tho luôn yêu nghề, tận tụy vì học sinh. Trong quá trình giảng dạy, cô Giang không ngừng học hỏi  nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay và hơn hết là đem đến cho học sinh những tiết học vui tươi, gần gũi và dễ nhớ các kiến thức đã học.

Trong xã hội hiện đại, dù mối quan hệ giữa thầy và trò có phần thay đổi, nhưng truyền thống của ngày Tết thầy vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh minh họa.

Trong xã hội hiện đại, dù mối quan hệ giữa thầy và trò có phần thay đổi, nhưng truyền thống của ngày Tết thầy vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh minh họa.

Trong xã hội ngày nay, mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều phương tiện hiện đại, tiện ích có thể tham gia vào quá trình giáo dục con người, nhưng vẫn không gì có thể thay thế được vị trí đặc biệt quan trọng của người thầy. Bởi lẽ, “người thầy luôn là biểu tượng cho nhân cách, chuẩn mực đạo đức và là người truyền lửa khát vọng, gieo mầm ước mơ, khơi dậy thiên lương cao đẹp trong tâm hồn mỗi học trò; thầy là người định hướng để học trò khám phá, tìm tòi tri thức”.

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, đôi khi chúng ta mải mê chạy theo những bộn bề mà quên đi những người từng nâng bước mình trưởng thành. Ngày mùng 3 Tết là cơ hội để ta dừng lại, để nhớ về công ơn dạy dỗ, để bày tỏ lòng biết ơn một cách chân thành nhất. Bởi suy cho cùng, dù ta có đi xa đến đâu, thành công thế nào, thì dấu ấn của thầy cô vẫn mãi khắc sâu trong tim.

Xuân về, trong những lời chúc tốt đẹp nhất, xin dành một phần cho những người thầy, người cô – những người lái đò tận tụy đã chở bao thế hệ học trò cập bến tri thức. Mùng 3 Tết Thầy – một ngày để tri ân, để nhớ, để gửi gắm những yêu thương và để đạo lý “Tôn sư trọng đạo” mãi trường tồn

Thu Thủy